Hòm phiếu “di động” không để ai lại phía sau
Với quy mô hơn 24.000 cử tri và 36 điểm bỏ phiếu, xã Thọ Xuân là một trong những địa bàn trọng điểm với khối lượng công việc chuẩn bị khổng lồ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác hậu cần, trang trí và rà soát danh sách đã hoàn tất, tạo nên một diện mạo rạng rỡ cho ngày hội lớn.
    |
 |
| Mọi công tác hậu cần, trang trí và rà soát danh sách của địa phương đã hoàn tất. |
Ông Cao Đăng Hương, Trưởng phòng Văn hóa xã Thọ Xuân cho biết: "Công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho bầu cử đã cơ bản xong xuôi. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm. Hiện nay, xã đang tập trung cao độ vào việc rà soát những trường hợp đặc biệt. Đối với các cử tri già yếu, người khuyết tật hoặc những người gặp khó khăn trong vận chuyển, chúng tôi đã bố trí các tổ an ninh phối hợp cùng tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Mục tiêu cao nhất là không để bất cứ cử tri nào mất đi quyền công dân của mình."
Việc đưa hòm phiếu phụ đến tận nơi không chỉ là quy định pháp luật mà còn thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền đối với những đối tượng yếu thế, đảm bảo mỗi lá phiếu đều chứa đựng sự gửi gắm công tâm của người dân.
    |
 |
| Không khí tại buổi tiếp xúc cử tri ở nhà văn hoá thôn Quân Bình rất sôi nổi. |
Ghi nhận của phóng viên sáng 4/3, tại nhà văn hoá thôn Quân Bình, không khí buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử Đại biểu HĐND xã thuộc đơn vị bầu cử số 4, diễn ra vô cùng sôi nổi. Điểm sáng lớn nhất là sự ủng hộ tuyệt đối (100%) của cử tri đối với danh sách những người ứng cử. Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe chương trình hành động, người dân đã thẳng thắn nêu lên những bất cập sát sườn tại địa phương.
Cụ bà Lê Thị Loan (82 tuổi), dù tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn tham gia đầy đủ các buổi họp. Bà kiến nghị: "Sau mỗi mùa mưa, một số điểm trong thôn bị ngập cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử hãy quan tâm, chỉ đạo xây mới và sửa chữa hệ thống mương thoát nước để bà con yên tâm sản xuất, sinh hoạt."
    |
 |
| Cụ bà Lê Thị Loan (82 tuổi) tại buổi tiếp xúc cử tri. |
Trong khi đó, cử tri Trịnh Văn Đạt lại dành sự quan tâm đến công tác quy hoạch. Ông phản ánh về tình trạng khu dân cư Đình Phủ khi quy hoạch bị chồng lấn lên đường giao thông nông thôn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích đất của một số hộ gia đình. Đây là vấn đề tồn đọng cần sự quyết liệt vào cuộc của những người đại diện cho dân.
    |
 |
| Ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân. |
Đáp lại những tâm tư đó, ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân, đại diện cho những người ứng cử tại tổ bầu cử, khẳng định: "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan dân cử, chúng tôi sẽ đem hết tâm sức để phục vụ nhân dân. Riêng đối với nút thắt tại khu dân cư Đình Phủ vốn là nỗi trăn trở của các cấp chính quyền bấy lâu nay, chúng tôi xin hứa sẽ đề xuất, kiến nghị và theo sát quá trình giải quyết cho đến khi triệt để, đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con."
Hào khí trên quê hương Vua Lê Hoàn hướng về ngày hội
Cách đó không xa, tại xã Xuân Lập, nơi tọa lạc của Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Lê Hoàn, không khí bầu cử cũng rộn ràng không kém. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử truyền thống, nơi người dân luôn nêu cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân.
    |
 |
| Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đang được xã Xuân Lập triển khai bài bản, nghiêm túc. |
Ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Văn hóa xã Xuân Lập, cung cấp những con số ấn tượng: Toàn xã có hơn 27.000 cử tri, chia làm 7 đơn vị bầu cử với 18 điểm bỏ phiếu.
Để thông tin bầu cử thấm sâu vào từng ngõ ngách, xã đã triển khai hệ thống pano, áp phích rực rỡ và đặc biệt là các xe loa lưu động len lỏi khắp các thôn xóm. Đối với đặc thù có nhiều người dân đi làm ăn xa, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các gia đình để thông tin kịp thời qua điện thoại, mạng xã hội, giúp con em xa quê nắm bắt lịch trình và sắp xếp thời gian về thực hiện quyền lợi của mình.
Giống như Thọ Xuân, xã Xuân Lập cũng đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng hòm phiếu phụ tại nhà cho người già yếu, người khuyết tật, người không đi lại được. Mọi khâu từ chuẩn bị cơ sở vật chất đến phương án an ninh trật tự đều được siết chặt, sẵn sàng cho một ngày bầu cử an toàn và đúng luật.
Sức lan tỏa của công nghệ đã chạm đến tận những cử tri đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành khác. Anh Lê Văn Thắng, một cử tri quê quán ở Thọ Xuân, hiện đang làm việc tại tỉnh Hưng Yên, chia sẻ qua điện thoại: "Dù ở xa nhưng tôi thường xuyên nắm được các bản tin tuyên truyền của xã qua Zalo và mạng xã hội. Biết được ngày bầu cử rơi vào Chủ nhật, tôi đã sắp xếp công việc ổn thỏa. Nhất định tôi sẽ về quê để tự tay bỏ lá phiếu của mình. Đó không chỉ là quyền lợi mà còn là tình cảm dành cho quê hương."
Sự hào hứng của những người như anh Thắng cho thấy, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản ý thức trách nhiệm công dân khi công tác tuyên truyền được thực hiện một cách hiện đại và gần gũi.
Có thể thấy, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã trên mảnh đất địa linh nhân kiệt huyện Thọ Xuân cũkhông chỉ dừng lại ở các con số hay khẩu hiệu, mà nó thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Người dân nơi đây đang kỳ vọng vào một thế hệ đại biểu mới, luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâmtư, nguyện vọng của dân, không ngại va chạm để giải quyết những vấn đề lịch sử để lại.