Một em bé sinh non đáng thương đã chết một cách tức tưởi khi bị một nữ y tá thực tập tự ý rút máy thở mà cha mẹ bé và các bác sĩ không hề đồng ý.
 
Bé Rohan Rhodes được sinh non 14 tuần vào ngày 27/ 8/ 2012. Cậu bé bị hở van tim từ lúc sinh ra, vì vậy, các bác sĩ tại bệnh viện Singleton ở Swansea (Anh) quyết định chuyển bé Rohan tới bệnh viện St. Michael ở Bristol để phẫu thuật. Bệnh viện này được cho là uy tín không kém bệnh viện nhi Bristol.
 
Tại đây bé Rohan, 5 tuần tuổi, được gắn ống thở để chờ thay van tim. Tuy nhiên bé Rohan đã tử vong một ngày sau đó vì bị một y tá tự ý rút ống thở mà không hề có sự cho phép của gia đình hay chỉ đạo của bác sĩ.
 
Bé Rohan phải trải qua những giờ phút đau đỡn trước khi ngừng thở do bị một y tá thực tập thiếu trách nhiệm rút máy thở.
Bé Rohan phải trải qua những giờ phút đau đỡn trước khi ngừng thở do bị một y tá thực tập thiếu trách nhiệm rút máy thở.
 
Người mẹ Bronwyn Rhodes, 34 tuổi, kể lại trong nước mắt: "Người phụ nữ mặc áo y tá có tên Amanda Dallorzo. Chúng tôi nghe cô ta nói: "Cậu bé, cháu sẽ không cần đến máy thở nữa”. Lúc đó tôi nghĩ cô ta nói đùa vì con trai tôi cần nó cho đến khi phẫu thuật. Tuy nhiên khi quay lại bệnh viện vào lúc 6h chiều, họ kinh hoàng khi phát hiện ra bé Rohan đã bị rút máy thở.
 
“Con trai chúng tôi thật nhợt nhạt và thiếu sức sống khiến chúng tôi cảm thấy sợ hãi rằng sẽ mất con”, Alex Vincent – cha của em bé nói.
 
 
Bà Rhodes kể lại rằng sau khi sự việc xảy ra, một bác sĩ đã liên tục xin lỗi và gắn lại máy thở cho bé Rohan nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi bị rút máy thở, Rohan bắt đầu bị viêm ruột hoai tử - chứng bệnh có khả năng gây ra tử vong phổ biến đối với trẻ sinh non, đặc biệt với những bé có vấn đề về tim.
 
Bà Rhodes kinh hoàng nhận ra nhiệt độ cơ thể bé Rohan chỉ còn 33,6 độ C. Ruột của cậu bé hoàn toàn bị vỡ dẫn tới viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu. Em bé đáng thương qua đời khi mới 36 ngày tuổi.
 
"Con trai tôi qua đời trong lồng ấp với cơ thể bị xuất huyết và sưng lên không thể nào tin được", người mẹ nói.
 
 
Cuộc điều trần sau đó cho thấy các bác sĩ không hề chỉ đạo y tá rút máy thở. Nữ y tá thực tập Amanda Dallorzo thừa nhận đã tự ý rút máy thở và không biết rằng bé Rohan đang chờ để phẫu thuật thay van tim.
 
Rohan là người con duy nhất của cặp vợ chồng, bé đã được gia đình chôn cất tại quê nhà.
Rohan là người con duy nhất của cặp vợ chồng, bé đã được gia đình chôn cất tại quê nhà.
 
Ông Robert Woolley, giám đốc điều hành Bệnh viện Bristol NHS Foundation Trust, cho biết: "Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình Rhodes trước sự mất mát của con trai họ, Rohan”.
 
"Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và độc lập về cái chết của em bé và từ chối bình luận cho đến khi có kết luận điều tra”.
 
Theo Người đưa tin