Qua công tác bám sát cơ sở và nắm bắt thông tin từ Nhân dân, Phòng 2, VKSND tỉnh Lạng Sơn biết được hoàn cảnh éo le của gia đình bà Đ.T.D (sinh năm 1955, trú tại phường Tam Thanh). Hiện tại, bà D đang phải một mình chăm sóc, nuôi dưỡng 4 cháu ngoại trong độ tuổi ăn học. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn do bố mẹ đang chấp hành án.

leftcenterrightdel
 Phòng 2 tiếp nhận thông tin trình bày của bà Đ.T.D.

Trên cơ sở nắm bắt hoàn cảnh thực tế, mới đây, lãnh đạo cùng công chức Phòng 2, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình. Tại buổi gặp mặt, đoàn đã trao tặng 4 phần quà thiết thực cho các cháu. Đại diện Phòng 2 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bà D tiếp tục nỗ lực làm chỗ dựa tinh thần, chăm sóc các cháu; đồng thời khích lệ 4 cháu cố gắng chăm ngoan, rèn luyện, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức Phòng 2 đối với hoàn cảnh của gia đình. Hoạt động này cũng góp phần động viên tinh thần các cháu trước thềm năm học mới, tạo thêm động lực để các cháu an tâm học tập, rèn luyện.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2 trao tặng quà.

Việc kịp thời quan tâm, chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thiết thực mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "tương thân, tương ái", trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, tiếp tục thể hiện và tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Kiểm sát uôn gần gũi, trách nhiệm và nhân văn trong lòng Nhân dân./.

Trần Huyền - Quỳnh Anh