Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Văn phòng, Chi đoàn VKSND tỉnh, VKSND huyện Cư Mgar, cùng bà con nhân dân lối xóm.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk trao tặng giá trị căn nhà tình nghĩa cho gia đình bác Hoàng Xuân Bảo.

Bác Hoàng Xuân Bảo nguyên là bộ đội Sư đoàn F316, Sư đoàn F34b, Sư đoàn F470 và binh trạm 9, Đoàn 559, bảo vệ tuyến đường 18, tỉnh Sanavakhet, Lào. Sau hơn 17 năm cống hiến cho ngành KSND tỉnh Đắk Lắk, bác nghỉ hưu và tiếp tục đảm đương trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar. Tuy nhiên, cuộc sống của bác hiện còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên ốm đau và đang sống trong căn nhà mái ngói tạm bợ, chật chội, 4 vách phải chắp vá bằng những miếng tôn, gỗ cũ…

Qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk quyết định hỗ trợ bác Hoàng Xuân Bảo xây dựng mới ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích sử dụng 60m2 với tổng kinh phí 60 triệu đồng, là số tiền từ nguồn đóng góp của cán bộ Kiểm sát viên và người lao động trong Ngành.

Thay mặt gia đình bác Hoàng Xuân Bảo (hiện bác đang phải điều trị tại bệnh viện), anh Hoàng Xuân Linh (con trai bác Bảo) chân thành cảm ơn việc làm ý nghĩa, sâu sắc của VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Mặc dù đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức trong ngành KSND tỉnh Đắk Lắk còn nhiều khó khăn, vẫn còn “những chiếc là chưa thật sự lành”, nhưng đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm với những người đã hi sinh cả cuộc đời hoặc một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, VKSND tỉnh hi vọng việc trao tặng ngôi nhà tình nghĩa sẽ góp phần sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ bác Hoàng Xuân Bảo có thêm niềm vui, cả về tinh thần lẫn vật chất, từ đó ổn định hơn trong cuộc sống./.

Hải Âu