Sáng 6/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Y Huyền Niê và chị H’Nhăng Byẵ (trú tại buôn Cách mạng, buôn Đắk Tuar, xã Cư Pui).

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương tại buổi trao tượng trưng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Y Huyền Niê.

Theo thiết kế, ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng là nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền gạch men, diện tích sử dụng là 40,5 m2, với tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng do cán bộ, công chức VKSND tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh đóng góp.

Quá trình xây dựng, VKSND tỉnh ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện theo hình thức “chìa khóa trao tay” (dự kiến công trình hoàn thiện sau 1,5 tháng khởi công) và VKSND huyện Krông Bông là đơn vị đại diện thực hiện việc giám sát và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng.

leftcenterrightdel
Lễ Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa. 

Trước đó, qua quá trình khảo sát và làm việc với chính quyền địa phương, VKSND tỉnh được biết gia đình anh Y Huyền Niê thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cuộc sống của gia đình anh Y Huyền Niê chủ yếu dựa vào nương rẫy trên mảnh đất nghèo, sỏi đá và làm thuê với số tiền công ít ỏi, không đủ để nuôi 4 con nhỏ. Không chỉ vậy, căn nhà gia đình anh đang sinh sống vô cùng tạm bợ, được xây dựng hoàn toàn bằng nan tre, có thể đổ sập, bị cuốn đi bất kỳ khi nào trong mùa mưa bão…

leftcenterrightdel
 Căn nhà tạm bằng nan tre của gia đình anh Y Huyền Niê.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, việc khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình anh Y Huyền Niê là một việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp gia đình đảm bảo nơi ăn chốn ở. Đó cũng là nguồn động lực để gia đình anh Y Huyền Niê vượt qua những khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo.

Chính Cương - Trường Lưu