Sáng 31/12/2025, Chi đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên - Chi hội Phụ nữ Công an phường Thanh Khê và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương năm 2026” tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng (số 15 đường Nguyễn Văn Huề, TP Đà Nẵng).
    |
 |
| Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các nạn nhân chất độc da cam. |
Tham gia chương trình có đồng chí Phan Quang Đại Nam – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng cùng đại diện các đơn vị phối hợp.
Tại đây, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực gồm: Nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày, bánh kẹo Tết và đồng phục mới cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.
Những phần quà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp các em đón xuân mới trong sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
    |
 |
| Các phần quà được trao cho các em tại chương trình. |
Trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn VKSND khu vực 3 còn phối hợp tổ chức nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm ấm cúng, đầy đủ dinh dưỡng; cùng tham gia các hoạt động tập thể như: thể dục, văn nghệ và lao động sản xuất (may, làm hương, kết cườm…). Không khí sum vầy, gần gũi đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ tại trung tâm trong những ngày cuối năm.
Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Lam Phương – Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nhưng nỗi đau do chất độc da cam để lại vẫn hết sức nặng nề đối với các nạn nhân.
Chương trình “Xuân yêu thương” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ Chi đoàn VKSND khu vực 3 đối với các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh.
    |
 |
| Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. |
Với mong muốn mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc cho mỗi đoàn viên, góp phần lan tỏa hình ảnh màu áo xanh Kiểm sát gắn bó, gần dân, vì cộng đồng, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.