Đây là hoạt động văn hoá có nhiều ý nghĩa, nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho công chức, người lao động trong đơn vị, từ đó tạo môi trường thân thiện và gắn kết, giúp mọi người gần gũi, chia sẻ và hiểu nhau hơn.

leftcenterrightdel
 Lễ sinh nhật tháng 10 của VKSND khu vực 1.

Đây không chỉ đơn giản là việc được nhận một chiếc bánh kem, một bó hoa hay những món quà nhỏ, mà quan trọng hơn, đó là sự công nhận mỗi cá nhân là một phần quan trọng của tập thể.

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, bên cạnh những yêu cầu nghiêm khắc và nguyên tắc của công việc chuyên môn đặc thù, thì những khoảnh khắc “dừng lại” này mang đến một cảm giác “thuộc về” rất rõ rệt. Khoảnh khắc ấy là khi mọi người cùng nhau cười nói và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khoảng cách được nối gần hơn và áp lực công việc dường như tan biến.

Với hoạt động “Sinh nhật tháng”, VKSND khu vực 1 mong muốn gửi gắm, nhắc nhở mỗi người rằng: Tất cả chúng ta ở đây không chỉ là đồng nghiệp làm việc cạnh nhau, mà còn là những người bạn cùng chia sẻ từng cột mốc cá nhân. Hoạt động này đã xây dựng nên một môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi công chức, người lao động không chỉ đơn thuần để thực hiện công việc mà luôn được tôn trọng, phát triển và hạnh phúc, văn hoá công sở được xây dựng từ những điều nhỏ bé như thế.

Thương Huyền – VKSND khu vực 1, Hà Tĩnh