SÀI GÒN TÔI YÊU

 Dịch Cô vít đã tràn về thành phố
Tất cả gồng mình, quyết tâm chống đỡ
Chưa thể ngăn Cô vít hoành hành
Các quận huyện không còn màu xanh
Màu đỏ hiểm nguy đang phủ đầy thành phố
Phút bình yên nay không còn nữa
Nguy cơ rập rình trên mỗi bước ta đi
Thành phố trẻ trung sức sống tràn trề
Đang chầm chậm qua những ngày giãn cách
Phố xá thưa người hàng quán trống trơn
Đêm đang về thành phố buồn hơn
Thương cánh me bay, ghế đá không người
Thành phố hôm nay thiếu vắng nụ cười
Mọi người suy tư về cuộc đời, sinh kế
Mẹ phải xa con, vợ phải xa chồng 
Vào cách ly mong chờ ngày trở lại
Khu phong tỏa cứ nối dài lên mãi
Cứ hàng giờ nghe F một, F không
Đất nước hòa bình phải cấm chợ ngăn sông
Lập chốt kiểm tra trên mọi tuyến đường
Khi đêm về hối hả cứu thuơng
Bệnh viện mọc lên từ những khu trường
Khi bệnh viện đã trở thành ổ dịch
Ta không hiểu nơi nào có địch
Bản tin hàng ngày cô vít cứ nhiều thêm...

Thành phố trầm tư nhưng không đứng yên
Trên tuyến đầu những đoàn quân xanh, trắng
Đã không quản gian lao đêm ngày mưa nắng
Xét nghiệm, truy tìm chiến đấu chống Cô vy
Những cây gạo ATM vẫn như mọi khi
Làm ấm lòng những mảnh đời cơ cực
Chị lao công đêm qua vẫn thức 
Để bình minh về thành phố sạch hơn
Khi sinh viên không được đến trường
Vẫn online đêm ngày đèn sách
Để ta tin một điều có thực
Một mai này thành phố đẹp tươi hơn
Thành phố thân yêu của tất cả mọi miền
Trong huyết quản bốn ngàn năm hội tụ
Vững mãi tin yêu cháy bùng ngọn lửa
Dịch bệnh sẽ qua thành phố mạnh hơn nhiều!

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

Xin viết về những thiên thần áo trắng
Về những con người đang thầm lặng hy sinh
Giành sự sống cho bao người - vì tình yêu cuộc sống
Hồi phục trái tim bằng nhịp đập trái tim mình
Giọt máu đào qua mấy cuộc trường chinh
Của Tổ quốc cháy bùng trong huyết quản
Vì ta biết tình yêu thương vô hạn
Cuộc sống nhân dân, hạnh phúc đồng bào
Bao đêm rồi thức trắng tựa vì sao
Không chợp mắt nơi tuyến đầu chống dịch
Vất vả gian lao, ánh mắt nở nụ cười
Là liều thuốc làm ấm lòng người bệnh
Ngày và đêm xoay vòng  bao y lệnh
Chính xác, kịp thời cân não chẳng sai

Mấy vần thơ xin cảm ơn Người
Khi đất nước đang gồng mình chống dịch
Vững niềm tin ngày mai về tới đích
Nơi ấy bình yên tà áo trắng thiên thần...

Hè 2021 - Xin kính tặng ngành y trong những ngày chống dịch COVID-19.

Nguyễn Đình Trung