Trong cái khó ló cái khôn
Cập nhật lúc 14:52, Thứ hai, 22/10/2012 (GMT+7)
Hai tên cướp vừa cướp tiền ở nhà băng xong, chúng thảo luận với nhau: "Chúng ta giàu rồi, giàu to rồi mày ơi!". (cướp, không biết đếm, học dốt)
(BVPL) - Hai tên cướp vừa cướp tiền ở nhà băng xong, chúng thảo luận với nhau: "Chúng ta giàu rồi, giàu to rồi mày ơi!".
- Giờ đếm coi cướp được bao nhiêu tiền?
- Nhưng tao học dốt không biết đếm.
- Tao cũng vậy!
- A! Tao có cách rồi!
- Cách gì?
- Bật thời sự lên xem chúng ta lấy được bao nhiêu.
Thy Huy sưu tầm
.