SỰ THẬT

Xin viết bài thơ sự thật đớn đau

Khi xã hội đang lâm nguy vì Cô vít

Cả nước chung tay cuộc chiến thần kỳ

Mất mát đau thương kẻ ở người đi

Người ngã xuống nơi tuyến đầu chống dịch

Mãi mãi hy sinh tuổi xuân

Khi những bàn chân rầm rập hành quân

Đêm không ngủ nơi cánh rừng biên giới

Ngăn dịch tràn qua

Những áo xanh lấy lán trại là nhà

Cùng dân đêm ngày dập dịch

Những áo trắng là thiên thần đẹp nhất

Tận tụy ngày đêm, bên cái chết cận kề

Quên thân mình trong những lúc gian nguy

Vì cuộc sống vì tình yêu đồng loại

Bao người mẹ, người cha và những người con

Không bao giờ trở lại

Họ ra đi mong Tổ Quốc yên bình

Khi cả nước cùng vào cuộc trường chinh

Thì sự thật hơn mọi lời dối trá

Có những kẻ đã bán mình cho quỷ dữ

Vì đồng tiền mà mất hết nhân tâm

Họ kê kít test lên đến cả trăm lần

Móc ngoặc dưới trên lọc lừa chia chác

Khi những người con xa hương nơi xứ khác

Cô đơn hiểm nguy mong về lại quê mình

Lợi dụng chủ trương giải cứu nghĩa tình

Họ kê giá vé bay vét vơ đầy túi

Có những điều tra viên cũng dính vào tội lỗi

Chiếc cặp đen âm thầm không biết nói

Đựng đầy đô la hay chai rượu làm quà...

Có những người tưởng được sống nhởn nha

Rồi cũng phải ra trước tòa khai báo

Có những giọt nước mắt muộn màng

Có ánh nhìn trơ tráo - phủ nhận tội danh

Khi đồng bọn đã khai và chứng cứ rành rành

Bản án Tòa tuyên, Nhân Danh Công Lý

Bản Án Lương Tâm, làm ta suy nghĩ

Về những kẻ không còn nhân tâm...

Thời gian trôi qua

Vết thương sẽ liền da cây lại xanh mầm

Nhưng lịch sử sẽ còn nhớ mãi

Những thời khắc thiêng liêng

Ghi nhớ chiến công sự dũng cảm phi thường

Những cái chết đã trở thành bất tử

Thiện ác phân minh, chiến binh quỷ dữ

Sẽ rạch ròi xây cuộc sống tin yêu...

Nguyễn Đình Trung