KÍNH TẶNG ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ

Tôi viết bài thơ kính tặng các Anh
Những cựu chiến binh Đoàn Tàu Không Số
Đoàn Bảy Năm Chín một thời đỏ lửa
Đường Hồ Chí Minh đi giữa biển Đông
Vì Miền Nam quyết thống nhất non sông
Không quản hy sinh sẵn sàng xông tới
Sóng biển gầm vang chiến trường đang gọi
Các anh đi giữa bom đạn quân thù
Ở nơi này không thể có chiến khu
Không lá ngụy trang núi cao rừng rậm
Biển cả mênh mông lòng người thăm thẳm
Cánh hải âu rợp bóng  che người
Con tàu anh đi, đi giữa biển trời
Đẹp biết bao anh vượt mấy trùng khơi
Cưỡi lên sóng, vượt bom thù băng tới
Đất nước khải hoàn tri ân các anh
Đoàn quân áo xanh, biển xanh ngày ấy
Sóng vỗ ngàn đời yêu thương biết mấy
Ru hồn ai đã nằm lại nơi này...
Hôm nay ta cùng xiết chặt bàn tay
Tổ quốc mạnh giàu nhớ ngày xưa cũ
Đoàn tàu anh vượt qua ngàn bão lửa
Trong lòng người dân Việt chẳng ai quên.

BIỂN VÀ NỖI NHỚ

Biển sóng rì rào nhớ mãi các anh
Gió mãi âm vang khúc hát quân hành
Con tàu năm xưa vượt ngàn bão tố
Con tàu năm xưa vượt ngàn bão lửa
Biển xanh thân thương nước Việt trường tồn
Chuyển lửa vào Nam niềm tin thắng lợi
Cháy đỏ tình yêu chiến trường vẫy gọi
Các anh ra đi sóng vỗ ngàn đời
Vang khúc quân hành thăm thẳm trùng khơi
Các anh ra đi chiến trường vẫy gọi
Vang khúc quân hành vi vút trùng khơi...

Nguyễn Đình Trung