THÁNG BẢY NHỚ THƯƠNG 

Tháng Bảy về đến thắp nén tâm hương 
Viếng nghĩa trang các Anh hùng Liệt sĩ
Chiến tranh qua  một phần hai thế kỷ
Mà nỗi đau thương khắc khoải mãi còn

Mẹ vẫn mỏi mòn chờ đợi chồng con
Thương nhớ cha ngắm bàn thờ tiên tổ
Mười bảy ngàn người - nghĩa trang Thành Phố
Quây quần về từ khắp mọi miền quê

Bạn các anh có người vẫn chưa về
Họ nằm lại nơi cánh rừng biên ải 
Cũng có người đã ra đi mãi mãi 
Thăm thẳm biển xanh đảo tím mong chờ

Đồng đội bên nhau chung một giấc mơ 
Sạch bóng quân thù non sông thống nhất 
Chiến tranh đi qua kẻ còn người mất
Cũng có người trên bia mộ chưa tên

Chiến trường năm xưa súng nổ khắp miền
Dũng cảm hy sinh về đây yên nghỉ
Tiền khởi nghĩa, đánh Pháp rồi đánh Mỹ
Bảo vệ biên cương hay giữa thời bình

Có những người mười tám tuổi hy sinh 
Còn trẻ lắm tuổi xanh còn xanh mãi
Ở nơi đây có nhiều người con gái
Đã hy sinh khi đang tuổi xuân thì

Nỗi đau nào hơn từ biệt chia ly
Khi ước mơ vẫn đang còn dang dở
Bình Trị Thiên nhớ mùa hè đỏ lửa
Tết Mậu Thân nghe súng nổ vang rền

Rừng Sác Cần Giờ giặc Mỹ đảo điên
Chiến dịch cuối Hồ Chí Minh vĩ đại
Năm cánh quân đã ầm ầm xốc tới 
Giải phóng Miền Nam thống nhất non sông 

Tiếp bước cha anh ghi những chiến công 
Bằng khát vọng niềm tin yêu tươi sáng 
Ta vững tin dưới ngọn cờ của Đảng 
Xây dựng quê hương Tổ Quốc mạnh giàu...
Nguyễn Đình Trung