(BVPL) - Một nhà khoa học nổi tiếng đến cơ quan tài chính để quyết toán một công trình khoa học. Cán bộ tài chính hướng dẫn:
 


- Bác ơi, công trình được phê duyệt 200 triệu bác ạ! Bác muốn quyết toán được thì phải có đủ thủ tục, chứng từ ạ!

Nhà khoa học nhăn nhó:

- Tôi tưởng tôi là chủ công trình chỉ cần tôi ký là đủ?

- Không ạ, bác phải kê khai danh sách những người cùng tham gia, rồi bảo họ ký nhận tiền vào.

- Thế là xong à chị?

- Dạ, bác phải thanh toán tiền tổ chức Hội thảo khoa học.

- Nhưng chúng tôi có tổ chức Hội thảo khoa học nào đâu?

- Vâng, không tổ chức nhưng muốn quyết toán được thì phải khai thế cho thành các món nhỏ mới quyết toán được ạ!

- Thế là xong à chị?

- Dạ, bác phải thanh toán tiền thuê in tài liệu, công văn ạ.

- Nhưng chúng tôi có phải thuê in tài liệu, công văn đâu?

- Không thuê, nhưng phải đúng thủ tục mới quyết toán được bác ạ!

- Chúng tôi làm khoa học phải trung thực, vậy hóa ra chúng tôi phải gian dối mới quyết toán được à?

- Dạ, bác cứ nặng lời.

- Công trình của tôi đem lại cho dân cho nước hàng ngàn tỷ đồng, quyết toán có 200 triệu mà nhiêu khê, mà phải gian dối thế à?

- Dạ, cháu không biết công trình của bác mang lợi hàng ngàn tỷ, mà có thì cháu cũng chẳng được gì. Qui định tài chính là thế, cháu phải làm thế bác à.

- Chào chị.

- Vâng chào bác, à mà bác ơi?

- Gì nữa chị?

- Bác phải có hợp đồng thuê hội trường, thuê xe đưa đón khách tham gia Hội thảo khoa học nữa đấy...

- Vâng.

- Bác ơi, nếu có bồi dưỡng phong bao cho khách mời thì phải ghi là ăn trưa bác nhé; mà từ 500 ngàn trở lên phải thu thuế thu nhập cá nhân bác nhé!
 

Lão Phích

.