(BVPL) - Một cô chân dài, nghĩ ra được mẹo làm giàu nhanh chóng liền xin làm thư ký riêng cho một giám đốc có máu “Dê”; thấy cô ta xinh đẹp, chân dài, chịu chơi nên ông giám đốc đồng ý ngay.
 


Được hai tuần, cô thư ký thông báo cho giám đốc biết là mình đã mang thai, ông giám đốc hốt hoảng bảo cô đi nạo thai, cô đồng ý nhưng ông phải đưa cho cô 500 triệu đồng. Lúc đầu, ông giám đốc không chịu nhưng cô dọa sẽ để đẻ rồi gửi về cho phu nhân giám đốc nuôi thì ông móc hầu bao đưa cho cô 500 triệu đồng.

Thấy “ngon ăn” quá, ba tuần sau, cô thư ký lại thông báo cho giám đốc:

- Sếp ơi, em lại dính thai nữa rồi, sếp đưa em 500 triệu đồng để em đi bác sĩ tư giải quyết cho kín đáo.

Giám đốc trợn mắt:

- Cái gì? Một tháng, cô dính thai những hai lần là làm sao?

Cô thư ký vừa xoa xoa bụng vừa bình thản nói:

- Dạ, em tuổi gà nên mắn đẻ sếp ạ!
 

Lão Phích

.