BVPL - Giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012 đã bừng lên rồi. Ngoài phố, tiếng gào “vào rồi... vào rồi...” lại vang rền lên như sóng. Và dân cá độ bóng đá, lớp cô hồn dã quỷ mới lại bắt đầu lên đường kéo nhau xuống địa ngục nợ nần. Toàn cảnh mặt trái Euro 2012 ở Việt Nam: cá độ, cầm đồ, giết người cướp tài sản… là bức tranh nhăm nhở rõ nét nhất cho sự kiện nổi bật của làng túc cầu thế giới đang diễn ra sục sôi này.

 
Cá độ: bóng lăn, tiền nhảy và… sập mạng
 
Nhận bóng nảy ra sau một pha cản phá của hàng thủ Hà Lan, Krohn-Dehli (Đan Mạch) mạnh dạn xộc thẳng vào góc trái vòng cấm địa và băng xuống như một tia chớp. Thủ môn Stekelenburg ngay lập tức sải tay xoè rộng như chăng lưới phi người xả thân cản hướng bóng, hậu vệ Đức tỳ vai chọc chân quyết tâm phá bóng. Cơ hội chỉ còn trong một phần mười ánh chớp. Ống tê lê máy quay hút cận tối đa, Krohn-Dehli chỉnh mu bàn chân, tung chân sút một cú như đại bác. Bóng xuyên qua khe giữa hai chân thủ môn, đúng kiểu xe chỉ luồn kim, găm thẳng chính diện phía sau cầu môn, rung mành lưới trắng. Phút 24, Đan Mạch dẫn Hà Lan 1 - 0... Địa cầu rung chuyển, hàng triệu trái tim bay lên thiên đàng và có lẽ cũng ngần ấy con tim bị dìm xuống địa ngục...
 
cá độ
cá độ
Bóng đá có lẽ là một trong những thú chơi lớn nhất của loài người, là nơi có thể quy tụ khối tình yêu chung thuần tuý, vĩ đại nhất của nhân loại. Nhưng với phân nửa con người đang ngồi cùng tôi trong cái quán Cà phê Bóng đá nằm trên đường Lương Đình Của (Hà Nội) thì bóng đá lại là thứ bùa mê của tà đạo và sự ân sủng được lượng hoá cụ thể bằng tiền. Những fan của Hà Lan gọi cái chân của Krohn-Dehli là mũi tên bắn trúng tim.... Nhưng với những kẻ liều lĩnh đã đặt cược cửa dưới (đội Đan Mạch) thì nó thực sự là vàng mười. Bởi vì trận đấu này ở đây, có kẻ đã liều mạng cược cửa dưới tới 100 "quả" (100 triệu đồng), tương đương hơn 2 cây vàng. 
 
Kẻ đó đúng là kẻ khác người. Bởi chỉ có mình hắn theo Đan Mạch. Còn lại, trong cái bầu không khí đặc quánh khói thuốc, mùi rượu, bia, khi Đan Mạch mở tỷ số, một thứ âm thanh hỗn hợp ồn ã tiếng la ó, chửi bới của hàng trăm gã đàn ông từ già bạc đầu đến thiếu niên mặt còn búng ra sữa đồng thanh vang lên. Họ cởi trần, phanh áo đứng dậy chỉ tay, giận dữ cái lối phòng thủ như ru ngủ của Hà Lan… Cũng trong cái đám hỗn quân, hỗn quan này đã có không ít những cuộc đâm chém, cãi vã vì thủ đoạn cuộc chơi.
 
Và khi trận đấu chấm dứt, kết quả vẫn được giữ nguyên, người đàn ông béo đen, đầu trọc - chủ quán cà phê kiêm trung gian (nhà cái) của sân cá độ ôm bọc tiền phân phát cho tân khách theo cửa dưới. Kẻ “gan to”, một mình đánh ngược với làng bóng ôm những cọc tiền hoan hỉ, mê mẩn rồi ha hả cười. Chân của Krohn-Dehli quả thật là dát vàng! Nhưng nó chỉ là vàng của kẻ thắng, còn lại là lưỡi hái tử thần của những kẻ (chiếm đa số, vì kèo ra Hà Lan chấp Đan Mạch 3/4, nghĩa là chỉ cần Hà Lan thắng là chắc chắn sẽ có tiền, nên đa phần dân độ lao vào Hà Lan, đương kim Á quân thế giới) đang hằm hằm đỏ gay liên tục nhổ bọt chửi thề trong gian phòng ngột ngạt lắm kẻ thua. Nhiều kẻ vẫn nán lại, ngồi thẫn thờ không thể tin được “chuyện động trời” (Hà Lan thua) lại có thể xảy ra. Krohn-Dehli có lẽ không hề biết anh đang phải gánh muôn ngàn lời rủa xả, sự căm tức của những kẻ chưa bao giờ, thậm chí không bao giờ được biết có trên đời này.
 
Ở một bàn khác nằm khuất trong góc quán, có 6 gã thanh niên đầu trọc mặt đen, ăn mặc đúng kiểu dân anh chị ngồi cùng 3 cô gái mặt xinh như thiên thần, váy ngắn, áo như cởi trần, nhuộm tóc 4 màu đeo dây chuyền hình xích dưới cổ chân. Chúng ngả ngớn hút thuốc, uống rượu đỏ. Trận đấu kết thúc, ba trong sáu tên đó cùng hú lên và ôm ghì ba cô gái đang sằng sặc cười. Một tên nói: "Sen" già (HLV đội tuyển Đan Mạch - ông M Morten Olsen) tài lắm! Hết mình đi em!". Chủ quán cà phê cho biết: "Mấy thằng nó cá cave đấy.  Ba con “hàng hiệu” này mới ở Sài Gòn ra. Thằng nào thắng được “chơi” hết vòng 1 Euro với ca ve, thằng thua trả tiền!”.
 
Trái bóng Euro 2012 đang sôi động từng phút trên hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukreina hiền hòa và xinh đẹp, nhưng nó có biết đâu, nó cũng đang vô tình làm nghiêng ngả thế giới sát phạt cá độ bệnh hoạn ở Việt Nam.
 
Cá độ bóng đá đang bùng nổ, quay cuồng chóng mặt như hiện nay phải kể đến sự đóng góp to lớn của hình thức cá độ qua mạng… Chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet, một trang bóng, ấn Enter là dân độ dù đang ngồi ở Toilet cũng có thể chọn kèo chơi, rung đùng, đau tim, nghẹt thở, hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu. 
 
Hiện, có 3 mạng cá độ bóng đá phổ biến đang tồn tại ở nước ta, hàng ngày hút hàng vạn sinh lực, hàng vạn con dân Việt là Ibet888, Sbobet và mới nhất là M88 được quảng cáo chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc về tính thông dụng, tính bảo mật, độ an toàn... Các trang mạng này đều của các đại gia cờ bạc từ Macao, Singapore, Hongkong, Philippines... được bán lại đầu số hoặc liên kết ăn chia theo tỷ lệ cho các ông trùm cá độ Việt. Sau đó các ông trùm cá độ Việt Nam cho đàn em tạo ra một loạt các master (trang tổng hay còn gọi là master của master), các master bằng mật khẩu riêng, ký hiệu riêng lập ra các master nhỏ hơn giao cho các đại lý cá độ, để từ đó chia thành các trang nhỏ giao cho khách chơi. Phần mềm chơi đã được cài đặt, không cần biết về máy tính, chỉ cần biết chữ, mở máy, chọn trận, chọn kèo chơi, số tiền cược, bấm Enter rồi ngồi chờ kết quả. Số tiền thắng thua được cộng trừ vào tài khoản chỉ trong nháy mắt. Tiền độ sẽ được thanh toán vào mỗi buổi chiều hoặc một tuần thanh toán một lần vào chiều ngày thứ 2 tùy theo thỏa thuận ban đầu. Tinh vi hơn, thậm chí, trang độ M88 còn công khai thanh toán số tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
 
Cá độ bóng đá qua mạng phổ biến như hiện nay, không thể phủ nhận một điều là tính “đa dạng, đơn giản và dễ dàng” của nó. Chỉ có thể dùng từ cúi đầu thán phục trước cái đầu của những người tạo ra, thiết lập nên trang cá độ. Không ở đâu trên mạng mà kèo chơi, cách chơi, kiểu chơi, các loại hình cá độ... lại nhiều như quân Nguyên phục vụ các dã quỷ đốt tiền quên ngày tháng. Anh có thể cá độ cả trận, cá độ vài ba phút, rồi độ xiên (một kèo nhiều trận), tỷ số, ném biên, phạt góc, đội nào giao bóng trước, phát gọc trước, tống số bàn thắng thua... Kèo ra, tiền nhảy liên tục tính tứng giây với đủ các thể loại chơi. Tóm lại, cứ có bóng lăn, là tiền sẽ nhảy. Khách đã ôm mạng là chỉ có dính vào màn hình máy tính thâu đêm, quên ngày.
 
Và khi trái bóng Euro lăn, thì các trang độ cũng được dịp hoạt động hết công suất đến nỗi chỉ mới hết lượt trận đầu tiên của vòng bảng Euro nhưng tình trạng quá tải (người chơi rất khó khăn, thậm chí không thể truy cập nổi) đều diễn ra ở hầu hết các trang độ, dù trước khi Euro khởi tranh các nhà cái đã có hoạt động bảo dưỡng, bảo trì các trang mạng nhằm tránh tình trạng mạng quá tải khi dự báo số lượng khách chơi sẽ tăng đột biến trong mùa Euro. Ngay cả các trang liên kết, phục vụ cho việc kích hoạt đường dẫn cho các trang độ khi đường dẫn chính bị quá tải , các trang công cụ phục vụ cho việc soi kèo, theo dõi kết quả, phân tích, tổng hợp, hướng dẫn dân độ chọn kèo… cũng nằm trong tình trạng “Unable to connect” (không thể kết nối). Thế mới thấy, sức nóng của Euro đến nhà cái cũng không thể đỡ được.
 
Cầm đồ, cho vay nặng lãi vào mùa
 
Luật cờ bạc giới giang hồ không cho phép lật lọng. 90 phút kết thúc một trận đấu, các "sân", xới cá độ Hà Nội phải luân chuyển tới hàng trăm tỷ đồng. Và ở mọi ngõ ngách của cuộc sống đang vì cá độ mà có không ít kẻ khóc, người cười.
 
Thứ “Hỉ, nộ, ái, ố” đó chỉ diễn ra giữa nhà cái và người chơi, còn các tiệm cầm đồ, giới cho vay nặng lãi thì họ không thèm quan tâm tới kết quả, thậm chí nhiều người trong giới này còn không biết Euro là gì. Cứ đông khách, cho vay được nhiều, tiền sẽ ngày càng khan, nên lãi càng được đẩy cao, thu nhiều lợi nhuận là họ khấp khởi cưởi mỉm, sung sướng.
 
Mới chỉ một tuần diễn ra Euro, hầu hết mặt bằng của các tiệm cầm đồ ở Hà Nội đều kín chỗ để "hàng". Tiệm nào cũng kìn kịt xe máy từ tay ga đến xe số, chưa kể điện thoại và laptop trong tủ kính chồng lên nhau chật ních. Nhiều tiệm không còn mặt bằng để chứa đồ đã phải mướn thêm địa điểm. Do khách ra vào tấp nập, không ít tiệm mở cửa đến quá nửa đêm, thậm chí phục vụ 24/24h.
 
Sáng 14/6, mới hơn 8h, tiệm cầm đồ trên đườngTrương Định, quận Hoàng Mai, đã có khách vào ra liên tục. Hai thanh niên trên 2 xe máy cập cửa tiệm. Sau một lúc trao đổi, chiếc Air Blade đã được để lại. Cầm nhanh 15 triệu, nam thanh niên leo nhanh lên yên xe bạn, cả hai phóng vù đi.
 
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, gương mặt mệt mỏi cũng vừa chạy xe đến. Tháo chiếc nhẫn cưới đưa cho chủ tiệm, anh uể oải ký vào biên nhận rồi cầm xấp tiền mỏng mệnh giá 50.000 đồng, lặng lẽ đi ra.
Mức lãi suất ngày thường phổ biến 5-7%, nhưng vào mùa Euro hay World Cup sẽ tăng gấp 2-3 lần. Vì vậy, đa số tiệm đều ghi trong biên lai giao dịch "mức lãi suất thỏa thuận", không ghi con số cụ thể để dễ bắt chẹt khách cần tiền.
 
Dọc các phố cầm đồ Đặng Dung, Láng Hạ, Bạch Mai, Trương Định… lượng khách ra vào tấp nập, khi đến thì tay xách, nách mang, mobile, xe xịn, khi ra thì nhẹ nhàng “vườn không nhà trống”. 
 
"Ngày thường, khách chủ yếu cầm latop và xe máy. Nhưng dịp Euro thì những tài sản có giá trị như ô tô, nhà đất cũng được người ta đem ra thế chấp”, chủ một tiệm cầm đồ trên đường Láng Hạ cho biết. Cũng theo anh này tính toán thì khi vào vòng đấu loại trực tiếp lượng khách cầm đồ sẽ đông nhất. Bởi đó là thời điểm các trận đấu đang ít dần, những tay cá độ tranh thủ tận dụng cơ hội cuối để gỡ gạc. 
 
"Mấy vòng đầu người nằm kèo trên đều thua hết nên lượng xe cộ, đồ đạc mang đem đi cắm khá nhiều. Như sau trận Hà Lan thua Đan Mạch, tiệm chúng tôi đã bỏ ra ngót nghét hơn 3 tỷ vì có 3 khách cầm ô tô, xe máy, latop để kín nhà, chúng tôi phải thuê thêm cả địa điểm để chưa đồ. Mấy hôm nữa vào vòng loại trực tiếp, độ ăn thua, sát phạt chắc chắn sẽ còn nóng hơn nữa. Chúng tôi đang phải xoay các cửa để lấy thêm tiền làm vốn, phòng ngừa khách chơi thua liềng xiểng. Mấy năm mới được dịp hốt bach, phải tranh thủ chứ!", anh chủ tiệm chia sẻ.
 
Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 2.000 tiệm cầm đồ hợp pháp. Song, theo một cán bộ công an, vào mùa cao điểm bóng đá như Euro... nhiều tiệm không phép cũng mọc lên theo kiểu thời vụ để tranh thủ "hốt bạc" vì nhu cầu tăng cao. 
 
Bên cạnh dịch vụ cầm đồ, hoạt động cho vay nặng lãi cũng được dịp diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, dư âm của hàng loạt các vụ vỡ nợ diễn ra trong năm 2011 vẫn còn đó, thế nên giới tín dụng đen bây giờ cũng không dám “tay to” (cho vay nhiều) nếu không có tài sản tín chấp như trước. Đối tượng chủ yếu tín dụng đen nhắm tới mùa Euro lại là mấy cậu sinh viên ham mộng “bắt bóng” kiếm tiền. Vào google, đánh chữ “cho vay sinh viên” sẽ cho ra hàng loạt lời chào mời: “Cho vay sinh viên thủ tục nhanh gọn”, “không cần tài sản thế chấp, a lô là có tiền”, “bảo đảm lãi suất thấp nhất, uy tín”….
 
Cái lãi suất thấp nhất cho vay trong đợt cao điểm này mà lũ Dan An Bank (tên gọi mỹ miều của giới tín dụng đen) quảng cáo thật kinh hoàng: 15.000 – 20.000 đồng/triệu/ngày, thậm chí có những nơi còn thẳng tay lấy lãi 30.000 đồng/ngày. Trong khi, lãi suất cho vay sinh viên ngày thường đã bị “chém đẹp” dao động từ 7000 – 10.000 đồng/triệu/ngày.
 
Theo T. “Nam Định”, một tay cộm cán cho vay sinh viên, bao sân toàn bộ khu vực các trường Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế tiết lộ: “Ngày thường, chỉ lác đác 2, 3 sinh viên đến vay, số tiền “giải ngân” cho vay cao lắm chưa đến 10 triệu. Nhiều khi, khách vay chưa hẳn đã tin tưởng lắm vẫn cứ cho vay. Nhưng những ngày này, ai muốn vay thì phải có bạn bè đã từng vay ở đây có uy tín giới thiệu mới cho vay. Thế mà cao điểm hôm sau trận Nga – Ba Lan, đã có đến 43 sinh viên đến “nộp mạng” dù lãi suất cao hơn ngày thường chênh lệch đến 5.000 đồng/triệu/ngày”.
 
Cũng theo tiết lộ của T., dịp Euro này, không ít kẻ làm nghề cho vay sinh viên còn tranh thủ “hốt bạc” theo kiểu “của Xeda trả lại cho Xeda”. Theo đó, chúng lấy các trang bóng về cho một người khác quản lý, rồi chính chúng giới thiệu cho khách vay gặp người đó để đặt tiền, lấy trang đánh bóng. Kết quả là, đồng tiền vẫn nằm trong túi chúng, nhưng lợi nhuận lại vẫn sản sinh tăng theo cấp số nhân, đồng vốn thì được bảo toàn. 
Giết người cướp tài sản – “nóng” cùng Euro
Trái bóng Euro lăn, cũng đồng nghĩa các cơ quan chức năng thêm một phen đau đầu. Không mùa World Cup, Euro nào mà tình hình an ninh - trật tự - xã hội lại không diễn biến phức tạp. Và Euro năm nay, tuy mới chỉ diễn ra có được mấy ngày, vậy mà hàng loạt các vụ giết người cướp tài sản vì thua cá độ đã liên tục diễn ra.
 
Chỉ trong ngày 11/6/2012, đã có đến 2 người phải bỏ mạng vì thủ phạm ra tay cướp tài sản để trả tiền thua bóng. Không ai ngờ, trận đấu giữa đội Italia và Tây Ban Nha kết thúc cũng chính là giờ phút “tử thần” gọi tên nạn nhân xấu số - Hồ Đăng Tính (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị). Anh bị bạn thân của mình là Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đâm 10 nhát dao oan nghiệt và gục tại trận. Theo điều tra ban đầu, chiều 10/6, Luân đến phòng trọ của Tính tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để chơi bài. Chỉ chơi được một lúc, hắn ra quán cà phê Thủy Tùng (phường Quyết Thắng) để xem trận đấu giữa đội tuyển Italia và Tây Ban Nha. Luân cá độ với một nhóm người khác và thua trận cầu này một triệu đồng và phải để lại chiếc xe máy của nhà đem đi. Đêm đó, Luân về nhà và bị mẹ rầy la, hắn bực tức quay lại phòng trọ của Tính để ngủ. Trằn trọc mãi không ngủ được, không biết lấy đâu ra tiền chuộc xe và chơi tiếp, Luân nảy sinh ý định giết Tính. Đến 3h sáng ngày 11/6, thấy Tính ngủ say, Luân lấy dao đâm một nhát vào hông bạn. Tính vùng chạy nhưng vẫn bị hắn đuổi theo đâm liên tiếp 10 nhát dao. Anh Tính cố chạy ra đường kêu cứu nhưng kiệt sức nằm gục bên đường. Thấy bạn chạy đi, Luân quay lại lục ví của anh Tính lấy gần 3 triệu đồng rồi bỏ trốn, xe máy của nạn nhân hắn không dám lấy vì sợ bại lộ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Tính đã tử vong. Tên Luân bị bắt chỉ vài giờ sau khi gây án. Thậm chí, vụ việc đau lòng này còn được được tờ tờ báo điện tử hàng đầu của Tây Ban Nha là Sport.es đăng tải trên trang chủ. Điều gây sốc cho độc giả Tây Ban Nha, là khi quy đổi số tiền Việt Nam đồng sang tiền Euro, số tiền Luân thua độ chỉ có 38 Euro, thế mà hắn vẫn ra tay giết đi một mạng người.
 
Cùng ngày, tại T.p HCM, vì muốn có tiền cá độ bóng đá, nam sinh viên trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM - Trần Huy Khôi (21 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường 12, quận 10, TP.HCM) đã dàn cảnh giết người, cướp tài sản ngay tại lớp học. Mấy ngày gần đây, do thua cá độ Euro cháy túi, Khôi nảy ra kế hoạch cướp để có tiền tiêu xài và cá độtiếp đễ gỡ gạn. Đang lang thang trên mạng, Khôi thấy chị Phạm Thị Thanh H. (27 tuổi, ngụ tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) có nhu cầu tìm nơi đăng ký cho con mình học hành và có nhu cầu mở tài khoản sau này cho con đi du học nước ngoài. Ngay lập tức, Khôi tự giới thiệu là một “chuyên gia” về tư vấn du học tất cả các nước trên thế giới và có thể “giúp” nhiều người đi du học theo ý muốn… Khi chị H. lên TP.HCM, Khôi nói chuyện điện thoại rồi hướng dẫn chị đến phòng 501 (phòng nghỉ học), tầng 4 tòa nhà Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (quận 10). Chị H. vừa bước vào phòng, Khôi chờ sẵn dùng dao kề vào cổ cướp túi xách có tiền và giấy tờ. Nạn nhân tri hô, ngay khi đó lực lượng bảo vệ nhà trường nghe tiếng kêu cứu, liền lao đến bắt giữ Khôi giao công an.
 
Chưa dừng lại, ngày 12/6/2012, tại Long An, thêm một lần nữa, Euro khiến dư luận sửng sốt khi tiếp tục cướp đi một mạng người. Chỉ vì bị chê là không hiểu biết gì về bóng đá mà Lê Ly Khuya (SN 1989, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã giết chết anh Trương Quốc Việt (SN 1983). Theo lời khai của Khuya, lúc 16 giờ ngày 12/6,  Khuya cùng Việt đến nhà bà Nguyễn Thị Chịu (SN 1940) để bàn luận về những trận bóng đang diễn ra ở Euro 2012. Lát sau, anh Việt nói đùa rằng Khuya không biết tí gì về bóng đá. Tưởng câu nói đùa là vô hại, không ngờ Khuya đâm ra bực tức và kiếm chuyện gây sự. Thấy căng thẳng, anh Việt định đứng dậy ra về. Bất ngờ, Khuya móc con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm trúng ngực trái anh Việt. Trên đường đưa đi cấp cứu, anh Việt đã tử vong.
 
Thật đáng buồn, bóng đá thiêng liêng hôm nay đang bị vấy máu bởi những tâm hồn u mê và đen tối. Và tiếc thay cá độ đang trở thành thứ “thức ăn” độc hại của không ít người Việt.
 
Ồ lề ồ lề ồ lê, chúng ta cùng xuống… địa ngục
 
Vui buồn diễn ra vào mỗi đêm bóng lúc các trận đấu bóng đá Euro... sôi động diễn ra, còn thảm họa thường đến vào mỗi buổi chiều - thời điểm “giam” tiền độ. Một “sâu bọ” trong giới cá độ đã thốt lời khẳng định xanh rờn: “Giỗ bố có thể quên, tiền cá độ bóng đá không được quên nộp”. Mỗi buổi chiều thua, cũng là thời khắc “giam” tiền (thắng thu, thua trả). Nếu anh thua, thời hạn chốt tiền muộn nhất thường là 5h chiều, thanh toán theo tuần có thể nợ các ngày trong tuần nhưng đến chiều thứ Hai không thể không thanh toán. Cứ thử chậm tiền xem, đối diện với anh sẽ là một lũ “hổ, báo” xăm trổ, đầu trọc gõ cửa nhà anh và nếu không thấy tiền đâu thì rất có thể máu sẽ đổ, mắm tôm, phân trộn dầu luyn, vòng hoa... được quăng vào nhà. Ngặt một nỗi, nạn nhân không ai dám báo công an vì hoạt động cờ bạc cả người chơi và người tổ chức đều vi phạm pháp luật. Báo công an khác chi “lạy ông tôi ở bụi này”. Vì thế, luật rừng được coi là hành lang pháp lý khiến dân độ dẫu không muốn cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. 
 
Đêm 13, rạng sáng ngày 14/6, trận đấu Nga – Ba Lan, kèo độ Nga chấp đồng banh (hòa Nga thua nửa tiền). Trận ra quân, Nga đá như lên đồng “làm gỏi” Séc 3-1, còn Ba Lan chủ nhà đá trận khai mạc trước Hy Lạp như ru ngủ, may mắn cầm hòa 1 - 1. Cả làng bóng Việt “đổ” vào Nga. Hiệp 1, Nga tấn công ầm ầm, tỷ số 1 – 0, dân độ hoan hỉ. Ai ngờ hiệp 2, Ba Lan bất ngờ gỡ hòa, hết trận tỷ số vẫn được giữ nguyên. Theo tiết lộ của một chủ mạng lớn, sau khi Ba Lan gỡ hòa, kèo Nga vẫn chấp đồng banh, khách cay cú máu gỡ kèo đầu, lại thấy Nga vẫn ép sân dữ dội, đã dốc hết tài khoản đánh sập mạng (hết tiền) mới thôi và hết trận tỷ số 1 – 1 như trêu người thách thức. Hàng trăm tỷ đồng đã bay về phía nhà cái. Đồng nghĩa với vô số con người ngồi “ôm mạng” khóc rưng rức: “Mai lấy đâu ra tiền để trả?”. 
 
Bóng Euro mới lăn vài trận đã u ám đến thế, phía trước vẫn còn hàng chục trận đấu nóng bỏng nữa đang và sắp diễn ra. Sẽ còn thêm nhiều kẻ mò vào hiệu cầm đồ, nhiều kẻ tìm đến vay nặng lãi và nhiều kẻ cầm dao giết người cướp tài sản. Và bức tranh toàn cảnh Euro 2012 ở Việt Nam, sau khi kết thức, tổng kết lại chắc chắn sẽ thật lắm đắng cay.
 
Nhóm PV