Với sự xuất hiện của nhân vật mới có nick name là Bà Tưng, showbiz dường như đã leo đến đỉnh của sự hỗn loạn. Hỗn loạn trong mớ bòng bong của những giá trị lệch chuẩn và thiếu chân mỹ một cách nghiêm trọng.
 
 
“Bà Tưng” đang bước chân vào showbiz bằng chuyện hát hò. Với giọng hát tầm karaoke, Tưng tiếp tục gây hoang mang cho dư luận. Nếu thật sự có ngày Tưng được truyền thông gán vào trước cái tên cúng cơm là Huyền Anh hay thậm chí nickname Bà Tưng đang gây sốt danh xưng ca sĩ thì không biết âm nhạc đương đại Việt vốn đã có quá nhiều thảm họa sẽ tụt xuống đáy sâu nào nữa? Nếu thật sự có ngày Tưng trở thành ngôi sao theo đúng công thức đang thấy của showbiz, thì không biết những nghệ sĩ chân chính khác đã và đang đổ mồ hôi trên ghế giảng đường hay trên các sàn tập còn muốn tiếp tục rèn luyện đeo đuổi nghề nữa không?
 
Công chúng hoang mang, nghệ sĩ hoang mang, chỉ duy Tưng và các tờ báo mạng đang tự biến mình thành “công cụ” trong tay Tưng là vẫn bình chân như vại. Tưng chỉ cần hot, cần xuất hiện với mật độ dày trên báo, bất chấp là xuất hiện với vai trò gì? Bất chấp người ta viết gì, miễn đó là Tưng, vậy là đủ.
 
Những hot girl một thời vang bóng của V-biz cũng ngực khủng cũng phát ngôn scandal có lẽ sẽ phải nghiêng mình trước khả năng hở hang trình độ nhảm nhí của Tưng. Nhiều người thở dài, lo ngại, nhưng cho đến nay, tất cả vẫn đang dừng lại ở mức lo ngại, thở dài mà thôi. Showbiz đúng nghĩa đang trở thành cha chung, khóc thì khóc thế thôi, chẳng ai đứng ra tuýt lên hồi còi cảnh cáo hay nặng hơn là khiển trách để ít nhất sẽ không còn phiên bản bà Tưng nào xuất hiện.
 
Đã đến lúc, nghệ sĩ, báo chí, và cả công chúng cần bắt tay nhau để dọn sạch những ca tương tự như bà Tưng, làm sạch showbiz!
 
Theo PetroTimes