"Mùi cỏ cháy" là tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử và nhân văn, tái hiện hình ảnh những người lính trẻ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thông qua những thước phim chân thực, xúc động, bộ phim không chỉ khắc họa tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hôm nay.

leftcenterrightdel
 Bộ phim tái hiện hình ảnh những người lính trẻ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972

Hoạt động xem phim là một hình thức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sinh động, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ của điện ảnh, từ đó hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đổi lấy nền hòa bình, độc lập của đất nước. Qua đó, mỗi đoàn viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

leftcenterrightdel
 Các đoàn viên tham dự buổi sinh hoạt chính trị

Đối với đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát nhân dân, hoạt động còn là dịp để mỗi cán bộ trẻ tự soi chiếu trách nhiệm của bản thân trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của ngành Kiểm sát nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tổ đoàn viên VKSND khu vực 1, tỉnh Hà Tĩnh nhằm đổi mới hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.                                        

Thương Huyền