leftcenterrightdel
 Bác sỹ chăm sóc bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 22/12, con trai cả N.H.Kh. (sinh năm 2001) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ lửa bùng lên bao trùm cả người Kh..

Ngay lúc này, bố mẹ của Kh. là anh N.V.T. (SN 1981) và chị Đ.T.K.Th. (SN 1981) đang ở gần đó nên cũng bị bỏng nặng.

Vì xông vào cứu ba mẹ và anh trai, em N.H.K (SN 2003) cũng bị bỏng nặng. Cả 4 bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, ba mẹ và nạn nhân N.H.Kh bị bỏng toàn thân từ 97-100% ở độ 2 và 3. Cả 3 nạn nhân đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang rất nguy kịch và tiên lượng dè dặt. Riêng em N.H.K do xông vào cứu sau nên chỉ bị bỏng 2 chân, hiện đã ổn định sức khoẻ.

Cũng theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, hiện nay tại nhiều vùng nông thôn, do điều kiện đi lại khó khăn nên người dân vẫn thường mua xăng về dự trữ. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận chuyển và dự trữ rất cao. Tại Khoa Phỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng lửa xăng do thói quen dự trữ xăng trong nhà của người dân.

Sơn Tùng