Trong cái nắng nhẹ buổi sáng cuối tháng Tám, tại hội trường phường Hòa Hưng tiếng quân cờ khẽ gõ xuống bàn vang lên lách tách, xen lẫn tiếng bàn bạc, cổ vũ rộn ràng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Ngọc - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tặng quà lưu niệm cho Kỳ thủ “Lão thành cách mạng” Hoàng Ngọc Thương.

21 kỳ thủ – đều là hội viên Hội Cựu chiến binh – quây quần bên những bàn cờ. Họ mang đến giải không chỉ kỹ năng và sự đam mê với cờ tướng, mà cả tinh thần giao lưu, gắn kết sau những năm tháng cùng nhau chung chiến hào. Đặc biệt, sự xuất hiện của cụ Hoàng Ngọc Thương, 97 tuổi, 77 năm tuổi Đảng, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, khiến cả hội trường tràn đầy xúc động. Ở tuổi gần tròn trăm, cụ vẫn say mê bên bàn cờ, minh chứng cho tinh thần bền bỉ của lớp cha anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường trao giải cho các kỳ thủ.

Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, quân cờ đi gấp gáp rồi chậm rãi, người xem hồi hộp dõi theo từng thế trận. Có những lúc căng thẳng đến nín thở, rồi lại vỡ òa bởi những nước cờ bất ngờ. Nhưng trên tất cả là những nụ cười, cái bắt tay nồng hậu sau mỗi ván đấu – thứ làm nên nét đẹp riêng của giải đấu này.

Sau nhiều giờ tranh tài, kết quả chung cuộc:

 • Giải Nhất: Kỳ thủ Phạm Văn Luyến (Chi hội 31).

 • Giải Nhì: Kỳ thủ Võ Đình Phụng (Khối 487 – Trường HUFLIT).

 • Giải Ba: Kỳ thủ Cao Tiến Thành (Khối 487 – Trường HUFLIT).

 • Giải Tư: Kỳ thủ Nguyễn Thanh Sơn (Khối 487 – Trường HUFLIT).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phường Hòa Hưng và các kỳ thủ chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tổng kết, đồng chí Trần Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng – nhấn mạnh: “Giải cờ tướng không chỉ rèn luyện trí tuệ, nâng cao sức khỏe, mà còn gắn kết tình đồng đội, khẳng định truyền thống đoàn kết, tương trợ của Hội Cựu chiến binh sau khi hợp nhất đơn vị hành chính”.

Trong ánh mắt, nụ cười của những cựu chiến binh bên bàn cờ, người ta thấy hiện lên không chỉ niềm vui chiến thắng hay tiếc nuối thua cuộc, mà còn là sự ấm áp của tình đồng chí. Những nước cờ hôm nay chính là biểu tượng cho sự bền bỉ, cho tinh thần sống đẹp và cống hiến không ngừng nghỉ của lớp người từng đi qua khói lửa chiến tranh.

Phi Sơn - Hoàng Ân