leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Bến Bình Đông chiều 27 Tết Bính Ngọ (14/2/2026) rực rỡ sắc hoa, ghe thuyền nối đuôi nhau cập bến tạo nên khung cảnh “Trên bến dưới thuyền”.
leftcenterrightdel
 Những chậu mai vàng rực rỡ từ các nhà vườn miền Tây đổ về, chật kín cả một đoạn kênh Tàu Hủ dưới ánh nắng chiều.
leftcenterrightdel
 Không khí mua bán diễn ra tấp nập, người dân thành phố tranh thủ ghé bến chọn hoa khi kỳ nghỉ Tết đã cận kề.
leftcenterrightdel
 Khách hàng hào hứng dừng chân hỏi giá và lựa chọn những gốc mai ưng ý nhất để mang sắc Xuân về nhà.
leftcenterrightdel
 Những chậu hoa giấy rực rỡ được các chủ ghe khéo léo chuyển từ dưới thuyền lên bờ để kịp phục vụ dòng người đang đổ về mỗi lúc một đông.
leftcenterrightdel
 Một chậu hoa giấy được người phụ nữ ngồi sau yên xe máy "ôm" để theo chủ nhân về nhà đón Tết.
leftcenterrightdel
Thấy nhiều gốc mai có giá khá "mềm" người đàn ông dừng xe hỏi giá.
leftcenterrightdel

Một gốc mai nhỏ vừa tìm được chủ nhân sau những hồi thương thảo rôm rả giữa người bán và người mua ngay sát mép sông và được chằng buộc cẩn thận trên xe máy để theo chân chủ nhân về nhà.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe máy chở theo “cả mùa Xuân” len lỏi trong dòng người tấp nập tạo nên nhịp sống hối hả ngày cuối năm.
leftcenterrightdel
 Giữa ánh nắng chiều và tiếng ồn ào náo nhiệt, người bán hoa tranh thủ lót dạ vội ngay bên cạnh những chậu hoa đang chờ khách.
leftcenterrightdel
Người nông dân miền Tây sau những ngày dài chăm sóc hoa, mong chờ một mùa Tết “thuận buồm xuôi gió”.
leftcenterrightdel
 Khi nắng dần tắt, Bến Bình Đông vẫn rực sáng ánh đèn và tấp nập người qua lại, viết tiếp câu chuyện văn hóa đậm chất Nam Bộ giữa lòng đô thị. 
Đại Lánh