Chiều ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1969, trú thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ huyện Phù Mỹ) đã trao lại số tài sản đã nhặt được cho chủ nhân là 3 du khách nước ngoài.

Tài sản trao trả gồm 1 camera, 1 máy tính xách tay, trị giá khoảng 40 triệu đồng, 1 triệu đồng tiền Việt Nam và một số thẻ tín dụng, 3 passport, visa và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 1/6, quá trình di chuyển trên đường tỉnh lộ 639, đoạn qua thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, ông Quang nhặt được chiếc túi xách nên cầm về nhà kiểm tra.

leftcenterrightdel
Nhóm du khách nước ngoài vui mừng khi nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: CABĐ.

Ngay sau đó, ông Quang đã nhờ người cháu thông báo trên mạng xã hội việc nhặt được của rơi, muốn tìm chủ nhân để trả lại. 

Sau khi đánh rơi tài sản, 3 du khách nước ngoài mang quốc tịch Đức, Pháp, Hà Lan đã đến quán cà phê MiA (thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) nhờ giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Thiên Trang (SN 1991), chủ quán cà phê MiA cũng thông báo trên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm giúp.

Ngay buổi chiều ngày 2/6, tại quán cà phê MiA, gia đình ông Quang đã trao trả lại tài sản cho 3 du khách nước ngoài.

Được biết, ông Quang làm nghề thợ xây, nuôi 4 đứa con và mẹ già 80 tuổi, gia cảnh khó khăn.

Nam Trung