leftcenterrightdel
Y bị nhốt, tra tấn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 17/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy bắt Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền để xử lý về hành vi hành hạ người khác. Công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Khang đã khai nhận có giam giữ, hành hung nạn nhân, kẻ chủ mưu vụ việc là Dũng và Huyền. Trong thời gian tra tấn nạn nhân Khang sử dụng ma túy và hành hạ chị Y. theo “lệnh” của Dũng.

Lực lượng chức năng, khám xét nơi ở những người này thu giữ được nhiều tang vật, gồm: 16 gói nilong hàn kín chứa tinh thể rắn là ma túy đá, 1 gói cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, 1 khúc gỗ, 1 lưỡi dao, 1 đoạn dây xích có gắn ổ khóa, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù 173 cm, 1 dây nịt, 1 còng số 8….

leftcenterrightdel
 Nơi phát hiện thi thể thai nhi sinh non của Y.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Tri Đức (hãng Luật 360, Đoàn luật sư TP.HCM) đã có góc nhìn nhận và đưa ra hướng xử lý đối với những tên “côn đồ” này.

“Dư luận đều phẫn nộ đối hành vi mất nhân tính của những tên côn đồ trên. Dù những người này đang lẩn trốn nhưng không thể nào thoát khỏi việc đền tội cho hành vi bắt giữ người, tra tấn dã man với nạn nhân đang mang thai, khiến thai nhi thiệt mạng, tinh thần bấn loạn, cơ thể  đầy thương tích”, luật sư Tri Đức nhận định.

Theo luật sư Tri Đức, dù hiện nay vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, truy bắt những người liên quan, tuy nhiên các hành vi phạm tội của họ hoàn toàn đủ cơ sở thỏa mãn các điều kiện cấu thành tội "bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 157 BLHS hiện hành với khung hình phạt cao nhất đến 12 năm tù.

Ngoài ra, quá trình điều tra nếu có căn cứ những tên côn đồ sẽ bị truy tố thêm các tội danh khác được qui định tại BLHS hiện hành liên quan đến việc cho vay nặng lãi, tàng trữ, mua bán ma túy....

“Nhìn chung các vụ án hình sự hiện nay liên quan đến việc gây thiệt hại tính mạng sức khỏe con người với nhiều mức độ vi phạm pháp luật khác nhau, kể cả các vụ trọng án...

Đa phần những người phạm tội đều có ít nhiều liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng ma túy. Điều đó đã cho thấy mức nguy hại của ma túy đã gây bất ổn cho đời sống người dân, xã hội khôn lường.

Do đó các cơ quan chức năng cần đề cao tuyên truyền kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người nhằm diệt trừ ma túy dưới mọi hình thức là điều cần thiết”, luật sư Tri Đức kiến nghị.

Như Báo BVPL đã đưa tin, ngày 22/3, chị H.N.Y., (SN 2001, quê tỉnh Long An) đến nhà của Dũng ở ấp 1B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để chơi. Đến tối, chị này định ra về thì Dũng, Huyền khống chế bắt giam chị này trong nhà. Những người này đã lấy dây dù trói chân, tay, dùng vải bịt mặt chị Y. rồi dùng đoạn gỗ dài tra tấn nạn nhân dã man.

Khi tham gia vụ việc, Khang sử dụng ma túy đã hành hạ chị Y. theo lệnh của Dũng. Riêng bà Trần Thị Sương, (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh) là mẹ của Dũng và Huyền khai chỉ mang thai nhi đi vứt bỏ, không tham gia tra tấn nạn nhân.

Được biết, Dũng, Huyền và Khang dùng tay đánh đập, đá vào bụng khiến chị Y. sẩy thai, sinh non khi thai nhi mới 6 tháng tuổi.

Ngày 10/4, thấy sức khỏe chị Y. yếu, nhóm người này gọi điện cho một người bạn đến bắt taxi đưa đi cấp cứu. Thoát khỏi cảnh hành hạ, chị Y. gọi điện cho gia đình đến công an tố cáo hành vi của nhóm côn đồ./.

Phi Sơn - Nguyễn Lánh