leftcenterrightdel
 Công an phường Kiến An trực tiếp cùng gia đình đến nhà chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Lai Khê đón cháu bé về nhà an toàn.

Trước đó, vào chiều 8/7, cháu N.T.M. (SN 2010, trú tại phường Kiến An) đạp xe ra khỏi nhà mà không báo với người thân. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu trở về, gia đình hoảng hốt chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Lo lắng cháu gặp nguy hiểm, gia đình đã trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Đến khoảng rạng sáng ngày 9/7, Công an phường Kiến An nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một bé gái đạp xe một mình trên Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Lai Khê, có dấu hiệu bất thường. Một tài xế xe container đi qua đã chủ động dừng lại hỏi thăm và đưa cháu đến nhờ sự giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, trú tại xã Lai Khê, làm nghề rửa xe ven Quốc lộ 5).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Lê Ngọc Hải – Trưởng Công an phường Kiến An – đã chỉ đạo tổ công tác khẩn trương xác minh, phối hợp cùng gia đình đến nhà chị Nhung và đưa cháu N.T.M. về nhà an toàn.

Theo thông tin từ gia đình, cách đây khoảng 2 tháng, trong lúc sinh hoạt tại nhà, cháu M. không may bị ngã đập đầu xuống nền nhà, dẫn đến ảnh hưởng thần kinh. Hiện cháu đã phải nghỉ học và do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa có điều kiện đưa cháu đi điều trị chuyên sâu tại bệnh viện tuyến trên.

Xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của lực lượng Công an phường Kiến An, gia đình cháu M. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giám đốc Công an TP. Hải Phòng và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kiến An.

Việc làm ý nghĩa trên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trúc Quyên