Mới đây, gia đình cụ ông Phan Hùng Cường đã gửi thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.
Nội dung thư cảm ơn, chị Phan Thị Thanh Huyền (con gái cụ ông bị lạc) viết, bố tôi là cụ Phan Hùng Cường (77 tuổi, thường trú tại phường Bích Đào, tỉnh Ninh Bình) có đi thăm quan TP Hà Nội khi đến khu vực đường Điện Biên Phủ đã không nhớ đường về.
Đến gần 19h, do tuổi cao, trí nhớ giảm sút nên bố tôi bị mất phương hướng và không biết đường về nhà. Rất may, bố tôi đã gặp đồng chí Nguyễn Quang Quyết (Đội CSGT số 8) đang làm nhiệm vụ gần đó đã thăm hỏi, sau khi biết bố tôi bị lạc đường đã liên hệ với gia đình, đưa bố tôi ra đường Lý Thường Kiệt liên hệ xe công nghệ đưa bố tôi về nhà an toàn. Đồng chí Nguyễn Quang Quyết cẩn thận gọi điện xác nhận bố tôi chắc chắn đã về nhà an toàn.
Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đồng chí Nguyễn Quang Quyết (Cán bộ Đội CSGT số 8 – Công an TP Hà Nội) đã tận tình, chu đáo hỗ trợ bố tôi trong lúc bị lạc đường. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội. Chúc Ban lãnh đạo và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững tinh thần vì dân phục vụ, có thật nhiều tấm gương sáng “tận tụy với dân”. Chúc ngành Công an luôn vững mạnh, là niềm tin, niềm tự hào của nhân dân.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Quang Quyết (Cán bộ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) giúp cụ ông Phan Hùng Cường bị lạc đường trở về nhà an toàn. |
Trước đó, vào hồi 18h 45 phút ngày 27/08/2025, tại điểm Điện Biên Phủ- Lê Duẩn, đồng chí Nguyễn Quang Quyết (Cán bộ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông đang hoang mang không biết đi về đâu.
Ngay lập tức đồng chí Nguyễn Quang Quyết tiếp cận, hỏi thăm cụ ông thì được biết cụ không biết đường về nhà, cụ có biểu hiện không được minh mẫn. Rất nhanh trí, đồng chí Nguyễn Quang Quyết nhờ cụ mở điện thoại của cụ để tìm số điện thoại của người thân và số điện thoại liên hệ nhiều nhất thời gian gần đây.
Sau đó, đồng chí Nguyễn Quang Quyết đã liện hệ được với con gái của cụ và đặt xe công nghệ đưa cụ về nhà an toàn tại phường Bích Đào, tỉnh Ninh Bình (cũ). Sau khi cụ ông trở về nhà an toàn, đồng chí Nguyễn Quang Quyết còn ân cần hỏi thăm và dặn dò gia đình.
    |
 |
| Nội dung thư cảm ơn của con gái cụ là chị Phan Thị Thanh Huyền viết gửi lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội). |