Một thoáng Đa Mi
Cập nhật lúc 21:06, Thứ ba, 18/03/2014 (GMT+7)
Hút mắt theo bạt ngàn xanh, chiếc xe khách cứ chầm chậm vòng vèo qua từng làng, từng đèo, vách núi, đưa chúng tôi về với Đa Mi (Tánh Linh), về với sự kỳ vĩ của núi rừng Bình Thuận...
Rời suối Đa Mi, nhóm chúng tôi được thầy giáo Tám và một cán bộ mặt trận thôn hướng dẫn thăm hồ thủy điện Đa Mi thuộc địa phận Tánh Linh. Đây là công trình thủy điện bậc dưới của sơ đồ 2 bậc thang thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Nhà máy thủy diện Đa Mi có công suất 175 MW gồm 2 tổ máy. Công trình do JICA - Nhật Bản tài trợ, khởi công năm 1997, đưa vào vận hành năm 2001.
Không chọn đường đi dọc theo mặt đê của hồ, chúng tôi vòng lên phía trên đỉnh núi nhỏ, nơi có sân bay trực thăng phục vụ cho việc thi công hồ thủy điện từ những năm 1997. Theo thầy giáo Tám, đứng trên độ cao này mình mới quan sát hết cảnh quan hồ thủy điện.
Nơi chúng tôi dừng chân để quan sát có độ cao so với mặt hồ ước trên 100 m. Hồ thủy điện biêng biếc một màu xanh trải rộng dưới tầng tầng núi non hùng vĩ. Từ hồ này nguồn nước sẽ nhập vào sông La Ngà phục vụ cho nguồn nước tưới tiêu của đại công trình thủy lợi Tà Pao.
Dưới lòng hồ có rất nhiều bè nuôi cá tầm của bà con nông dân Đa Mi. Cá tầm mới được du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu, đây là loài cá sống ở nước lạnh. Cá có giá trị kinh tế cao, một ký cá tầm mua tại Đa Mi có giá 260.000 đồng. Riêng trứng cá tầm thì có giá rất đắt, trên thị trường thế giới. Lý do khiến trứng cá tầm đắt vì thời gian để cá đẻ trứng của chúng rất lâu, bình quân một con cá tầm trắng phải có thời gian 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng.
Vùng hồ Đa Mi có nhiệt độ dưới 28oC, rất thích hợp cho việc phát triển nghề nuôi cá tầm và đặc biệt với nhiệt độ không quá lạnh này thời gian cho trứng của cá tầm sẽ rút ngắn đáng kể.
Một thoáng Đa Mi chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng khi xa rồi sẽ vô vàn nỗi nhớ.
Theo Báo Bình Thuận