Dù đây là lần đầu tiên đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng với 26 năm kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường pháo hoa quốc tế, đội Féerie – Pháp đã trình diễn vô cùng tự tin và nổi bật. Lựa chọn điểm nhấn là âm nhạc kết chặt chẽ mà tinh tế với ánh sáng pháo, đội Pháp đã vẽ lên bầu trời Đà Nẵng một con tàu tình bạn và hữu nghị bằng pháo hoa, mang tới cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời về tình bạn, tình bằng hữu. Những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời của đội cũng thể hiện sự kết nối giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam.

Trong khi đó, đội Altas Pyro Vision - Mỹ đã làm nên những “bức họa ánh sáng” tuyệt đỉnh, khiến khán giả không ngừng ồ lên thích thú. Sử dụng thế mạnh là kỹ thuật trình diễn pháo hoa đã được cả thế giới biết đến cùng 6.000 quả pháo nhiều loại và những bài hát bất hủ từ 40, 50 năm trước kết hợp với các sáng tác âm nhạc hiện đại, đội Mỹ đã cuốn trôi cảm xúc của khán giả khi lắng đọng, lúc cao trào, đầy lôi cuốn. Trong cuốn phim đó là sắc màu lung linh, huyền diệu, là những ước mơ, khát vọng tốt đẹp của mọi dân tộc trên thế giới được kết nối, để tạo nên sức mạnh gắn kết.

Dưới đây là một số hình ảnh trình diễn của đội Pháp (Ảnh DIFF 2018):

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Một số hình ảnh trình diễn của đội Mỹ (Ảnh DIFF 2018):

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Các đêm tiếp sau mang chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc” tối 02/6, “Nhịp cầu Khát vọng” tối 09/6 và “Nhịp cầu Hữu nghị” tối 30/6.

Hoàng Liên Sơn