(BVPL) - Ngoại hình không sáng, không sử dụng những chiêu trò màu mè trên sân khấu để tạo ấn tượng nhưng Thái Ngân vẫn chiếm được tình cảm của nhiều khán giả xem chương trình Nhân tố bí ẩn (X-Factor) bằng chính giọng hát giàu cảm xúc.

 


Trình diễn vẫn còn “đơ” và… “lúa”

Dù sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hoa lệ nhưng Thái Ngân luôn tự nhận xét cách hát, phong cách trình diễn của mình còn “đơ” trước máy quay và còn “lúa” so với các bạn đồng diễn. Thái Ngân cho biết cậu đang nỗ lực gấp bội trong những vòng thi tiếp theo để nâng cao khả năng lĩnh hội cũng như cách xử lý bài hát giúp phong cách trình diễn tự nhiên và giàu tình cảm hơn nữa.

Với vẻ ngoài thư sinh, từ lúc chập chững bước vào cuộc thi, Thái Ngân đã định hình phong cách ca hát theo dòng nhạc Pop ballad. Dòng nhạc với âm hưởng khá mềm mại, êm dịu có lẽ là “chất xúc tác” để chàng trai yêu ca hát này dễ dàng cảm thụ âm nhạc và trình bày khá tốt sân khấu.

Dù có lợi thế với Pop ballad nhưng Thái Ngân vẫn muốn thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau. “Trong những vòng thi đấu sắp đến, em sẽ thử sức với thể loại nhạc sôi động hơn như Rock hay cũng có thể là dòng nhạc trữ tình như dân ca. Biết đâu, đó chính là những nhân tố bí ẩn bên trong em nhưng chưa có cơ hội để thể hiện” - cậu sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM cười lém lỉnh.

Lọt vào top 4 thí sinh nam dưới 25 tuổi, so về cách trình diễn và cả giọng hát thì khó có thể đoán được ai sẽ là người đi tiếp vòng trong khi mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Hỏi về đối thủ “nặng ký” nhất trong cuộc thi, Thái Ngân khẳng định chắc nịch: “Đối thủ mạnh nhất và đáng sợ nhất lúc này chính là bản thân mình, em nghĩ nếu mình vượt qua những trở ngại từ bản thân, tự tin hơn nữa trong khi hát thì lúc đó em đã thành công. Nếu không phải là quán quân của X-Factor mùa này, thì em cũng đã trở thành quán quân của chính bản thân mình và những người thân yêu xung quanh đã luôn dõi theo từng bước chân của em trong cuộc thi này”.
 

Xuân Thi

.