Vieira, Adebayor, Fabregas và sắp tới là Van Persie, Arsenal luôn đánh mất cầu thủ xuất sắc nhất của mình sau mỗi mùa giải trôi qua. Ngôi sao người Hà Lan đã cương quyết ra đi, đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng đón nhận viễn cảnh bị CĐV tại Emirates căm thù.

 


Van Persie ra đi để mơ tới một chân trời tươi đẹp hơn, Man City đang chào mời anh mức lương 200.000 bảng/tuần, con số mọi cầu thủ đều mơ ước. Van Persie ngoài vấn đề lương bổng, việc phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao hơn mới là yếu tố chính khiến anh quyết định dứt áo ra đi.

Cuộc chia ly Arsenal-Persie sẽ để lại những cảm giác hụt hẫng, nhưng nó chưa đến mức chứa đầy nước mắt như Fabregas hay Henry trước đây. Sự ra đi của Van Persie là cơ hội để Wenger cải tổ lại đội bóng, Arsenal kể từ mùa tới sẽ không còn lệ thuộc vào một ngôi sao nào và toàn đội sẽ chơi tập thể hơn.

Wenger sẵn sàng để học trò cưng ra đi, bởi ông hiểu khả năng Van Persie có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa là điều không đơn giản. Tiền đạo người Hà Lan luôn mẫn cảm với các ca chấn thương dài hạn và anh không phải mẫu cầu thủ sử dụng liên tục trong các cuộc chiến đường dài.

Với Van Persie, cuộc chia ly này sẽ mở ra cơ hội mới cho tương lai của anh, nhưng nếu cập bến môi trường mới, anh không còn nhận sự đãi ngộ đặc biệt như tại Emiates. Một cuộc cạnh tranh vị trí sẽ khốc liệt hơn, sức ép thành tích sẽ tăng lên nếu anh không ghi bàn chỉ sau 2, 3 trận.

Sân Emirates đã dành tất cả những tình cảm đẹp đẽ nhất cho Van Persie, nhưng tình yêu đó không níu kéo anh ở lại. Robin đã chấp nhận trở thành kẻ phản bội vì tham vọng của riêng mình, như cái cách Fabregas, Adebayor đã làm, dù cái già mà Van Persie phải trả cũng không hề nhỏ

 

Theo DanTri

.