Sau mùa thứ 2 không mấy thành công, Giọng hát Việt 2015 đang dần lấy lại được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.
 
 
Với một BTC có khá nhiều scandal trước đây, để nhận ra The Voice 2015 có scandal hoặc "chiêu trò" hay không vẫn còn khá sớm. Nhưng đến thời điểm này, những lùm xùm dàn xếp kết quả của các mùa trước dường như đã được các khán giả "lãng quên" để tận hưởng một mùa giải mới. Có một bộ phận khán giả nghĩ rằng việc thiếu scandal thực ra lại là một "bất lợi" cho Giọng hát Việt, mà minh chứng chính là một mùa giải thứ 2 khá tẻ nhạt (scandal lớn nhất của mùa giải này có lẽ chính là sự lên ngôi của Thảo My vào đêm chung kết - một quán quân "ngoài dự tính" của nhiều người). Nhưng với những chương trình truyền hình đang có quá nhiều "thật giả lẫn lộn", các khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho các gameshow "sạch sẽ", nói "không" với scandal. Bởi vậy, nếu The Voice mùa giải này vẫn giữ vững phong độ giống như những tập ban đầu cho tới nay, việc lấy lại uy tín của BTC là điều có thể.
 
Có lẽ vẫn còn quá sớm để gọi Giọng hát Việt 2015 là một mùa giải thành công, thế nhưng chương trình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gây dựng lại sự quan tâm ồn ào của khán giả, nhất là khi phải "cạnh tranh" với "đối thủ" Vietnam Idol được phát sóng ngay trước đó. Bằng những đường đi nước bước khá đúng đắn của mình, BTC The Voice 2015 đang nỗ lực để mang tới cho các khán giả một chương trình "sạch" và chất lượng.
 
Theo Khám phá
.