Việc rơi vào bảng đấu có Indonesia, Philippines khiến Việt Nam có phần dễ thở ở giai đoạn đầu AFF Cup 2014, nhưng rõ ràng thành tích đối đầu trong quá khứ khiến HLV Miura có lý do để lo lắng.
 


Cách đây 2 năm trên đất Thái Lan, chúng ta cũng thua Philippines 0-1 và bị loại ở vòng bảng với vị trí cuối cùng. Đó là giải đấu nhục nhã nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử AFF Cup và điểm lại hai lần chạm trán Philippines khi bóng đá nước này phát triển, chúng ta đều nhận thất bại nhớ đời.

Indonesia có thể bại trước Việt Nam ở các kỳ SEA Games nhưng AFF Cup lại là một câu chuyện khác. Trừ lần thắng đối thủ này 3-2 ở trận tranh HCĐ năm 1996 nhờ sự tỏa sáng của Hồng Sơn, Quốc Cường thì đội tuyển Việt Nam luôn nhận những trận thua đáng tiếc, mất nhiều sức lực và chưa từng thắng đối thủ này từ đó đến nay.

Tại AFF Cup 2000, chúng ta thua 2-3 ở bán kết sau 120 phút nghẹt thở và Christaval đã ghi bàn quyết định ở hiệp phụ. 4 năm sau, Việt Nam đang có lực lượng mạnh bất ngờ thua Indonesia 0-3 ngay tại Mỹ Đình (Salossa, Eli Aiboy tỏa sáng) và dừng chân ngay từ vòng đấu bảng.

Trong hai lần còn lại vào các năm 2002 và 2006, Việt Nam cũng chỉ giành được kết quả hòa trước Indonesia. Nền bóng đá xứ Vạn đảo có thể không mạnh ở các kỳ SEA Games, đội tuyển quốc gia của họ có thể bị Thái Lan, Malaysia, Singapore át vía, nhưng họ luôn đạt kết quả tốt khi gặp tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, kết quả quá khứ chưa bao giờ là thước đo chính xác cho hiện tại, nhưng rõ ràng so với Indonesia và Philippines, nền bóng đá của chúng ta đang thụt lùi. Philippines đang có lứa cầu thủ nhập tịch chất lượng, còn Indonesia liên tục sản sinh ra được nhiều cầu thủ chất lượng.

Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn đi xuống, điển hình nhất là chúng ta liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 và SEA Games 27. Chất lượng V-League khá tệ hại, hàng loạt cầu thủ tiềm năng nhúng chàm khiến chúng ta đang không có được chất lượng đội hình tốt nhất.

HLV Miura được kỳ vọng khá nhiều để xóa cái dớp thất bại trước đó của hai HLV nội địa là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Thắng lợi tưng bừng 6-0 trước Myanmar trong trận giao hữu ở Bình Dương chưa thể nói lên nhiều điều, bởi đó là trận đấu đối phương chưa tung hết sức mạnh.

3 tháng là khoảng thời gian không dài để chúng ta có thể tạo sự khởi sắc sau giai đoạn 3 năm sa sút. Tất cả chờ đợi vào tài cầm quân của HLV đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á Miura, cho tham vọng tiến xa ở AFF Cup 2014. Dù sao, kết quả bốc thăm này với Việt Nam là may mắn, bởi chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu chúng ta phải tranh suất đi tiếp với hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là Thái Lan, Malaysia.
 

Theo Dân trí

.