Một CĐV Newcastle đã bị kết án tù 1 năm và cấm vào sân cổ vũ trong 6 năm vì tội đấm vào mặt một con ngựa của cảnh sát sau trận đấu với Sunderland hồi tháng 4 qua.
 
Sau trận Newcastle thua Sunderland 0-3 ở Giải Ngoại hạng Anh mùa trước, nhóm CĐV đội nhà đã tức giận nổi loạn quậy phá. Cảnh sát cưỡi ngựa và dắt theo chó nghiệp vụ nhằm đối phó với nhóm CĐV quá khích này. Hai bên đã xảy ra ẩu đả với một cảnh tượng kinh hoàng trên đường phố.
 

 

Trong lúc giằng co với cảnh sát, CĐV Barry Rogerson, 45 tuổi của Newcastle xông vào đấm ngựa của cảnh sát. Ngay lập tức ông bị bắt về đồn.
 
 Barry Rogerson tiến đến đánh ngựa trong lúc say xỉn
Barry Rogerson tiến đến đánh ngựa trong lúc say xỉn
 
Nhưng mãi đến hôm 24-10, tòa án mới kết tội Barry 1 năm tù và cấm vào sân cổ vũ đến 6 năm. Tuy nhiên, án phạt dành cho Barry sẽ không nặng đến vậy nếu như ông này không say xỉn. 
 
Vào ngày chủ nhật này (27-10), Newcastle sẽ đến làm khách trên sân Ánh sáng của Sunderland và ban tổ chức đang lo ngại về tình hình an ninh của trận đấu.
 
Bản án nặng dành cho Barry trước cuộc tái ngộ của hai đội như gửi lời cảnh báo đến những CĐV, không chỉ của Newcastle mà trên cả nước Anh, rằng cảnh sát sẽ mạnh tay với nạn hooligan ở nước này.
 
Vì thế, các CĐV nên hạn chế sự cuồng nhiệt của mình nếu như không muốn ngồi tù và ngồi ngoài sân xem bóng đá như trường hợp của “fan cuồng” Barry Rogerson.
 
Tội nghiệp chú ngựa này, bỗng dưng bị ăn đòn vô cớ
Tội nghiệp chú ngựa này, bỗng dưng bị ăn đòn vô cớ

 

Theo Daily Mail/NLĐ

 

.