Tối ngày 7/7, tại tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM đã diễn ra đêm nhạc “Dạ khúc Yêu thương” và thu hút hơn 5 ngàn khán giả với chủ đề “Sài Gòn xưa và nay” với sự tham dự của những ca sĩ đình đám.

leftcenterrightdel
Ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những giọng ca được chờ đợi nhất đêm nhạc nên ngay khi cô xuất hiện đã khiến toàn bộ khán giả có mặt chương trình như “bùng nổ”. 
leftcenterrightdel
 Nữ ca sĩ thân thiện khi xuống tận khán đài bắt tay khán giả  
leftcenterrightdel
Giọng ca “họa mi tóc nâu” trình diễn những bản hit đình đám của mình thời gian qua như “Đừng hỏi em”, "Chuyện buồn", "Nếu anh đi"… Không gian đêm nhạc lung linh khi hàng ngàn khán giả đã cùng bật flash, đưa cao lightstick và không ngừng hát cùng thần tượng. 
leftcenterrightdel
Điều bất ngờ khiến khán giả bùng nổ khi Mỹ Tâm quyết định tái hiện điệu nhảy túy ca trên sân khấu trực tiếp khi thể hiện ca khúc “Người hãy quên em đi”. Cách thể hiện tình cảm, duyên dáng và quyến rũ của nữ ca sĩ đã thu hút và nhận được nhiều tình cảm của khán giả có mặt trong đêm nhạc. 
leftcenterrightdel
Lần hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong bộ vest lịch lãm – khác hẳn phong cách bụi bặm quen thuộc, Tuấn Hưng mang đến không gian âm nhạc đầy ngọt ngào khi chọn bản hit đình đám “Nắm lấy tay anh”. 

 

leftcenterrightdel
Hà Anh Tuấn mang ca khúc đình đám một thời “Chiếc khăn gió ấm” theo một phong cách mới- rất Hà Anh Tuấn. 
leftcenterrightdel
Giọng ca 8X chia sẻ: “Tôi rất thích chủ đề của đêm nhạc là “Sài Gòn xưa và nay”. Hà Anh Tuấn tin là người Sài Gòn không phân biệt đâu là người Sài Gòn gốc, bởi "Sài Gòn là vùng đất lành và tất cả chúng ta đều… đậu”.
leftcenterrightdel
 Hà Anh Tuấn lần đầu tiên thể hiện Thuở ấy có em- ca khúc quen thuộc mà người Sài Gòn xưa hay hát của nhạc sĩ Huỳnh Anh, theo một cách mới. Từ cách nhấn nhá, ngân nga, luyến láy... giọng ca họ Hà đều khiến khán giả phấn khích bởi cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm chính nhờ bản phối mới đặc sắc.
leftcenterrightdel
Với chủ đề “Hòn ngọc Viễn Đông”, giọng ca nhí Minh Nhật đã mang đến màn mở đầu phần 1 đêm nhạc đầy ấn tượng với bản mashup “Thương ca tiếng Việt và Tình ca”. Bằng những giai điệu ngọt ngào, ca từ ý nghĩa, giọng ca nhí khiến người xem không khỏi bất ngờ bởi chất giọng cao vút khỏe khoắn của mình. 
leftcenterrightdel
Thánh nữ Bolero Jang Mi mang đến phần trình diễn đầy ngọt ngào, duyên dáng qua các bản hit được yêu thích như “Sáng nay mưa”, “Phượng buồn”, Yêu. Giọng ca đến từ Cà Mau cho biết, cô yêu Sài Gòn trong từng chi tiết nhỏ, bởi từng con đường, hàng cây, quán cóc ven đường đều mang đến những điều dễ thương. 
leftcenterrightdel
Diện trang phục hút ánh nhìn mang hơi hướng retro, giọng ca hải ngoại Hoàng Mỹ An khoe chất giọng khỏe khoắn cùng khả năng vũ đạo cực ấn tượng khi chọn thể hiện ca khúc “Thiên đường ái ân”. 
leftcenterrightdel
Isaac đã làm cho không khí đêm nhạc nóng hơn bao giờ hết khi biểu diễn “Cheri, Cheri Lady” của “huyền thoại sống” Modern Talking. Anh còn trình diễn ca khúc riêng “Tôi đã quên thật rồi” thu hút sự cỗ vũ của hàng ngàn khán giả. 

Băng Châu/Dân trí