“Có một thực tế là Internet đưa lại những điều trước chưa hề có và sau câu chuyện của Lệ Rơi là những cái chẳng hề nhỏ”.

 


Về phương diện nghệ thuật, nền âm nhạc của Việt Nam sẽ ra sao nếu có hàng trăm, hàng ngàn “ca sỹ” kiểu Lệ Rơi được tung hô như một hiện tượng truyền thông kỳ lạ?

Về phương diện truyền thông, bộ mặt báo chí, bộ mặt các trang mạng xã hội Việt Nam sẽ ra sao nếu hình ảnh của những người như Lệ Rơi tràn lan như một nhân vật…vĩ đại?

Về phương diện chính sách, nó đặt ra vấn đề về việc kiểm duyệt các “tác phẩm nghệ thuật” tự phát của các cá nhân tổ chức. Việc đăng tải các sản phẩm như kiểu của Lệ Rơi hay Căn hộ số 69 lên mạng xã hội mà không xin phép có sai luật hay không?

Có lẽ, giới truyền thông cũng như các trang mạng xã hội hãy coi những phần “biểu diễn” của Lệ Rơi như một trò giải trí của cá nhân anh sau những giờ làm việc căng thẳng. Có thể coi nó như một nhu cầu giải trí bình thường. Đừng bắt nó trở thành một “hiện tượng”. Hãy để Lệ Rơi là “ca sỹ” trong thế giới của riêng anh ta. Đừng kéo anh ta ra ngoài đời thực. Bởi đó là một hành động nguy hiểm!

 

Theo GDVN

.