Sáng ấm bụng với bát mỳ vằn thắn
Cập nhật lúc 10:10, Thứ ba, 19/03/2013 (GMT+7)
(BVPL) - Sáng dậy sớm, lang thang phố phường Hà Nội ngắm hoa sưa, hoa ban rồi ghé vào quán ven đường làm tô mỳ thơm ngon là tuyệt nhất.
Quán nằm ở số 8 phố Nguyễn Biểu, chỉ mở cửa từ 6h30 đến 10h30, có hôm đông khách, tới 9h đã hết mỳ. Ăn thì ngon nhưng chỗ ngồi thì không được tiện lắm vì mặt bằng rất chật, phải kê ghế nhựa cao làm chỗ để bát. Bạn phải gửi xe phía bên kia đường hoặc ở trước cửa một nhà hàng cách đó vài ngôi nhà.
Theo Ngôi Sao