leftcenterrightdel
Cảnh sát đứng trước đồn cảnh sát Surabaya vào ngày 14 tháng 5. Trước mặt họ là hai chiếc xe máy được sử dụng trong vụ đánh bom tự sát đã nát vụn. (Ảnh: Antara / Rendra Pradhana) 

Theo lời cảnh sát trưởng Surabaya, Comr. Rudi Setiawan cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy một số quả bom đang hoạt động. Có 54 quả bom đó đang chờ được kích nổ”.

Rudi cho biết thêm, các quả bom tự chế là đang hoạt động và sẵn sàng để được kích nổ, trước đó chất nổ đã được cất giữ trong 27 thùng chứa.

Tri và vợ anh ấy là Tri Ernawati đã mang theo ba đứa con của họ trong cuộc tấn công vào trụ sở cảnh sát Surabaya. Một đứa trẻ sống sót và hiện đang được điều trị vết thương.

Vụ đánh bom vào đồn cảnh sát Surabaya diễn ra sau một loạt các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya của Indonesia hôm Chủ Nhật (13/5) khiến nhiều người thiệt mạng. Gia đình liên quan đến vụ đánh bom hôm Chủ nhật được cho là đã sinh hoạt trong cùng một nhóm Kinh Qur'an như Trí và gia đình của anh này.

Thế Đức