leftcenterrightdel
 Thợ lặn trở nên nhỏ bé bên cạnh con sâu biển khổng lồ. Ảnh: Caters News

Hai người bạn là Steve Hathaway, 56 tuổi và Andrew Buttle, 48 tuổi trong lúc lặn biển gần White Island - hòn đảo nhỏ ngoài khơi New Zealand - đã phát hiện một sinh vật trong suốt khổng lồ. 

Sinh vật mềm và dài khoảng 8m này thực chất là một quần thể gồm hàng trăm ngàn các bào tử động nhỏ bé. Qua đoạn video có thể thấy con giun biển di chuyển mềm mại trong làn nước, thi thoảng lại bị run rẩy trong khi hai thợ lặn bơi chậm rãi quanh nó. 

Hai thợ lặn đã phát hiện sinh vật kỳ lạ này ở độ sâu khoảng 10m. Con vật di chuyển chậm chạp, tạo thành nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. (Xem video dưới đây. Nguồn: Daily Mail)

leftcenterrightdel
 

Ông Buttle chia sẻ: “Chưa bao giờ bắt gặp hay trông thấy trên phim ảnh, tôi đã khá hoài nghi và phấn chấn khi biết đến sự tồn tại của một sinh vật như vậy”.  

Giun biển, hay thường gọi là dưa chuột biển, là một quần thể trôi nổi tự do của hàng ngàn sinh vật tí hon gọi là các bào tử động. 

leftcenterrightdel
  Cận cảnh các bào tử tí hon tạo nên con sâu biển. Ảnh: Caters News

Mỗi bào tử động chỉ dài vài mm, song chúng gắn lại với nhau nhờ một lớp vỏ mềm trong suốt, có thể kéo dài nhiều mét. Sâu biển thường xuất hiện gần mặt biển tại các vùng nước ấm. Chuyển động của chúng chịu nhiều tác động của dòng hải lưu, thủy triều và sóng biển.

Hoàng Trang/Báo Tin tức