"Đáng sợ quá, tôi không nghĩ vẫn còn chuyện như thế này," một thầy cúng đã thốt lên khi nghĩ lại những gì vừa được chứng kiến.

 


Lúc này, những người xung quanh xúm lại, họ thấy cụ già giơ cả hai tay lên, mở mắt, trong khi đó một chiếc giày đã tuột ra.

"Chúng tôi nhanh chóng đưa cụ ra ghế, lau miệng cho cụ bằng nước trà, cụ mới bắt đầu nói chuyện bằng vẻ giận dỗi: 'Ngày mai cứ đưa ta đi chôn trên đồi cho xong," người nhà cụ kể lại.

Ngày 9/1, cụ già vẫn uống thuốc và ăn cơm bình thường nhưng cụ không nói chuyện gì nữa./.
 

Theo Lan Phương/Vietnam+

.