Sau khi đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp trung học, trong thời gian tới, bà dự định sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình giáo dục ở bậc đại học.
 
 
Trước đây, vào năm 1928, bà Hunt từng hoàn thành lớp 8, nhưng sau đó lại không có đủ điều kiện tiếp tục theo đuổi việc học. Thay vào đó, bà phải hỗ trợ gia đình nuôi 8 đứa em nhỏ khôn lớn.
 
Dù vậy, bà đã hoàn thành ước mơ cháy bỏng sau 87 năm bằng chính những nỗ lực không biết ngừng nghỉ của bản thân. “Đây là thành quả mà tôi luôn muốn đạt được. Tôi chưa từng có cơ hội, nhưng giờ tôi đã thành công”- cụ bà sinh năm 1911 chia sẻ.
 
Hiện tại, bà Marie Hunt đang sống tại Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc người cao tuổi Meadows (làng Spring Green, quận Sauk, bang Winconsin). Sau khi đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp trung học, trong thời gian tới, bà dự định sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình giáo dục ở bậc đại học./.
 
Theo Thanh niên