Trưa nay 20/4, trao đổi qua điện thoại  với PV của báo Bảo vệ pháp luật về nghi vấn chồng giết vợ rồi quăng xuống giếng hoang, lãnh đạo VKSND huyện Trấn Yên xác nhận, sự việc trên là có thực. Hiện VKSND huyện đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành các bước điều tra cơ bản ban đầu…

leftcenterrightdel
Chiếc giếng hoang nơi nạn nhân bị quăng xuống dưới. 

Trong một diễn biến khác, tối qua mạng xã hội chia sẻ thông tin về nghi vấn chồng giết vợ rồi quăng xuống giếng hoang.

Theo đó, mấy ngày  gần đây, bà mẹ của nạn nhân linh cảm có điều chẳng lành, đêm ngủ thì hay mơ thấy con gái mình bị nhốt ở dưới giếng, lúc thì thấy con gái ngồi khóc bên giếng hoang. Gia đình cô gái bắt xe từ lai Châu về Yên Bái quê chồng con mình hỏi thăm người dân và tìm khắp các giếng không thấy.

Linh tính có chuyện chẳng lành, được người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm, cuối cùng người mẹ nghi ngờ dưới chiếc giếng bỏ hoang bị vùi lấp ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, nên tiến hành đào bới. Sau đó, phát hiện một thi thể đang phân hủy không thể nhận diện.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng đã phải huy động máy xúc để tìm thi thể nạn nhân 

Khoảng 20h30 ngày 19/4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể dưới giếng lên để khám nghiệm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tên Phạm Thị H (30 tuổi, quê ở tỉnh Lai Châu) lấy chồng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh.

Hiện công an xác định, đối tượng nghi vấn giết người vứt xác xuống giếng là Nguyễn Văn Huy (SN 1985, thường trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) là chồng nạn nhân đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện tại vụ án mạng vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Xuân Hưng