leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc.

Sáng 3/3, anh Nguyễn Tiến Thắng – Phóng viên Báo Tuổi Trẻ, thường trú tại TP Hải Phòng cho biết: Khoảng 11h15 ngày 2/3, nhà riêng của gia đình anh ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt ném tiết và đầu lợn vào nhà.

Theo một số nhân chứng và hình ảnh camera giám sát ghi lại, thời điểm trên, có 4 thanh niên bịt kín mặt, đi trên 2 xe máy hiệu SH và Airblade, che BKS đi tới khu vực nhà anh Nguyễn Tiến Thắng.

Thời điểm trên, anh Thắng không có nhà, trong nhà anh chỉ có vợ và em trai anh Thắng đang điều trị COVID-19. Các đối tượng này đã xông vào, dọa nạt, sau đó hất 1 thùng tiết bẩn, 1 chiếc đầu lợn bị rạch chéo và 1 chiếc đuôi lợn vào nhà, rồi lên xe bỏ chạy.

Anh Nguyễn Tiến Thắng cho biết, nhiều khả năng mục đích của việc làm trên là nhằm “dằn mặt”, đe doạ tinh thần của anh và gia đình để anh không thực hiện bài viết phản ánh tiêu cực.
leftcenterrightdel
Các đối tượng nghi vấn đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.

Anh Thắng nghi vấn, vụ việc có liên quan đến bài viết “Quán bar trá hình “quẩy” nhạc xuyên đêm” đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 1/3.

Trước khi bài viết phản ánh về tình trạng này được đăng tải, có người tên T. liên hệ với anh Thắng xin gặp, đề nghị không đăng tải dấu hiệu sai phạm của quán do T. Làm chủ. T. đã có những lời nói mang tính chất đe dọa: “Nếu các anh phản ánh thì chúng tôi không vui đâu”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Nguyễn Tiến Thắng đã báo sự việc với cơ quan chủ quản (Báo Tuổi Trẻ), đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan Công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) đã nhận được trình báo của gia đình anh Tiến Thắng và đang tiến hành điều tra theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh cũng đã nắm được thông tin vụ việc trên. Công an quận Dương Kinh đã vào cuộc lấy lời khai bị hại, nhân chứng, thu giữ tang vật, khám nghiệm hiện trường để điều tra về vụ việc.

 
Hoàng Hưng