Những công nhân làm việc cho ông Phong bị camera giám sát 24/24, không được sử dụng điện thoại, ban đêm ngủ bị “giam lỏng” trong các phòng như “chuồng cọp”. Có công nhân không chịu được cảnh “tù binh” đã liều mình bỏ trốn để rồi mất mạng.

 


Sau khi xác anh Rót được vớt lên bờ, 2 ngày sau đó, bà Lâm Thị Lê (48 tuổi, mẹ của nạn nhân) mới nhận được cuộc gọi điện từ công an huyện Dầu Tiếng thông báo việc con trai bà bị chết và đề nghị gia đình sắp xếp thời gian lên nhận dạng nạn nhân, đưa xác về quê mai táng.

Trong phiên toà xét xử sơ thẩm, Viện KSND huyện Dầu Tiếng cáo buộc bị cáo Trần Tấn Phong tội “Giữ người trái pháp luật”, đồng thời đề nghị mức án từ 24-28 tháng tù giam.
 

Theo Dân trí

.