Thời gian qua, TAND TP. Vũng Tàu đã đưa ra xét xử nhiều vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Các bản án thích đáng dành cho những kẻ phạm tội là bài học cảnh tỉnh cho những ai ham máu đỏ đen.

 


Ngày 4-7, TAND TP. Vũng Tàu đã phạt Cao Tuyết Loan (43 tuổi, trú tại đường Lê Lai, TP. Vũng Tàu) 25 triệu đồng về tội đánh bạc. Trước đó, ngày 26-12-2013, tại nhà số 160 đường Lê Lai, TP. Vũng Tàu, Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội-Công an TP. Vũng Tàu kết hợp với Công an phường 3 đã bắt quả tang Loan đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Tại cơ quan điều tra Loan khai nhận, hằng ngày, ngoài việc bán cà phê y còn kiêm luôn việc ghi số đề. Cứ 2 giờ chiều, ai có nhu cầu sẽ được Loan ghi đề tại quán hoặc giao dịch qua điện thoại. Đến 4 giờ chiều, Loan gom các phơi đề giao cho một người tên Tý (chưa xác minh được lai lịch) để hưởng hoa hồng.

Trước đó, ngày 2-7, TAND TP. Vũng Tàu cũng đã phạt Phạm Thị Phượng (57 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) 35 triệu đồng về tội đánh bạc. Thấy dễ ăn, không phải tốn sức lao động nên từ ngày 3-1-2014, Phượng bắt đầu nhận ghi đề tại nhà mình ở số 286/7A Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu) để hưởng tiền hoa hồng (5%). Tỷ lệ ăn thua với khách mua đề được Phượng quy định như sau: khách mua 1.000 đồng và chọn dãy số có 2 chữ số khi trúng sẽ được 70.000 đồng; khách mua 1.000 đồng và chọn dãy số có 3 chữ số khi trúng sẽ được 600.000 đồng… Trung bình mỗi ngày Phượng bán được 2 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, hiện nay, nạn chơi số đề hầu như có khắp nơi. Dân chơi đề có thể bàn mọi lúc, mọi nơi, trong quán cà phê, các sạp vé số bên lề đường, các quán ăn, chợ... Mỗi buổi chiều, tại một số quầy, đại lý bán vé số người ngồi, kẻ đứng cứ nhấp nhỏm không yên để chờ kết quả. Chúng tôi thử ghé vào một đại lý vé số trên đường 30-4 (TP. Vũng Tàu) vào khoảng 4 giờ 30 phút một chiều đầu tháng 7. Tại đây, không chỉ có người mua vé số mà cả những người chơi đề đang thấp thỏm chờ đợi vận may của mình. Khi biết kết quả, người thì nhăn nhó, kẻ cười hả hê. Tìm hiểu chúng tôi biết được, họ chỉ cần biết kết quả xổ số "đầu - đuôi", cùng ba số sau của các lô trúng rồi thông tin cho nhau, đầu mấy, đuôi mấy, hay đầu con gì, đuôi con gì?

Lần khác, ngồi tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Vũng Tàu), chúng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai thanh niên tuổi ngoài 20: “Hôm qua tao đánh con 27 mà nó lại về con 25. Đen thế”-một thanh niên nói giọng tiếc nuối. Thanh niên kia an ủi: “Thôi mày ơi, hên xui. Đề đóm có hôm được hôm mất. Như tao hôm trước mất 5 củ (5 triệu) có than vãn gì đâu. Hôm nay, tao phải đánh con 3 càng để gỡ lại vì mơ thấy em tao đi học được điểm 10”.

Từ trước đến nay, hầu như chưa có ai làm giàu hay tạo nên sự nghiệp từ việc chơi số đề. Một số người trúng đậm thì trước đó cũng cạn kiệt cả gia tài hoặc sau đó cũng nướng hết gia tài vào lô đề. Họ muốn “lấy lại những gì đã mất” nhưng không nhận ra đang “mất hết những gì đang có” và hệ quả tất yếu là về sống với “bác thằng bần”.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.