Sau khi phải lòng chị N.T.B.Th. (có một con và đã ly dị chồng), Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, tạm trú ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) quyết định về quê ly hôn với vợ để đến với người tình. Đùng một cái, chị Th. có bạn trai mới và kiên quyết đòi chia tay với Tiếp. Uất ức, Tiếp ra tay sát hại chị Th. và tự sát, nhưng bất thành.


Đến nơi, thấy chị Th. và em gái đang ngồi ăn cơm, Tiếp xông vào đâm chị Th. Khi con dao bị gãy cán, Tiếp dùng con dao còn lại chém vào cổ chị này. Bị tấn công bất ngờ, chị Th. hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng trọ kêu cứu. Đang lúc hăng máu, Tiếp quay sang đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị T., rồi đâm vào bụng mình tự sát.

Nghe chị Th. kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thì thấy cả 3 đều bị thương tích, nên đưa tất cả đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị T. đã chết trên đường đến bệnh viện. Chị Th. bị thương tích 19%, còn Tiếp được cứu sống và phải trả giá cho hành vi cuồng ghen của mình.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Tiếp về tội giết người, trước hành vi giết người có tính côn đồ và giết nhiều người của bị cáo, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tiếp mức án tử hình.

Không hề tỏ vẻ lo sợ, trình bày lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Tiếp bảo trong thời gian chờ ngày ra tòa, bị cáo được các bạn tù cho biết mình khó thoát khỏi tội chết. Vì vậy, bị cáo chỉ mong được mọi người tha thứ để tâm hồn thanh thản đón nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Trong sự thinh lặng chờ tòa phán quyết, bị cáo Tiếp run rẩy đứng trước vành móng ngựa với ánh mắt đỏ gay vì tính người trong bị cáo trỗi dậy. Bị cáo khóc tức tưởi như đứa trẻ hư biết lỗi và nói ra những điều ân hận muộn màng vì biết chắc bản thân khó thoát khỏi tội chết.

 

Theo Báo Đồng Nai

.