(BVPL) - Thời gian vừa qua, đã có nhiều thông tin về nữ Việt kiều Vũ Bảo Trinh với những “màn” lừa đảo siêu hạng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, khiến dư luận quan tâm và mong muốn báo chí đưa thêm những thông tin thật về sự việc. Sau khi đã tiếp cận với hồ sơ và qua điều tra thực tế cho thấy, đằng sau việc bà Trinh bị tố cáo còn “ẩn” những hành vi nhằm bôi nhọ danh dự, hạ uy tín để “nhóm lợi ích” đạt được mục đích. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí lại không xác minh sự việc, vội vàng cho đăng tải thông tin một chiều khi vẫn chưa có kết luận từ cơ quan điều tra… 
 
Có chuyện cố tình vu khống?
 
Theo tố cáo của bà Vũ Bảo Trinh (Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại số 136 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) tới báo BVPL và các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ hành vi vu khống của ông Võ Trọng Hiếu và ông Phạm Quốc Việt khi cố tình cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí. 
Trao đổi với PV, bà Trinh cho biết, hiện ông Võ Trọng Hiếu đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp (địa chỉ 160-162 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM); ông Phạm Quốc Việt là Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt (địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa các thông tin nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín với mục đích chiếm đoạt tài sản. Việc hai đối tượng trên cùng lập ra “nhóm lợi ích”  để lợi dụng các cơ quan truyền thông khi cố tình đưa ra các thông tin một chiều, không bằng chứng xác thực và chưa hề có bất cứ quyết định nào từ cơ quan điều tra đang khiến bà Trinh rơi vào khủng hoảng tinh thần, công việc trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm ăn và thiệt hại khá lớn về kinh tế. Tai hại hơn, điều này đang khiến uy tín, danh dự của cá nhân bà Trinh bị nghi ngờ khi làm việc với các đối tác sau này. “…Sau khi sự việc xảy ra, tâm trí tôi luôn trong tình trạng không ổn định, nhiều bạn bè, đối tác cứ liên tục gọi điện hỏi sự việc, thậm chí là thăm dò xem liệu có tiếp tục làm ăn với tôi được nữa không. Quả thật, đến giờ tôi mới thấy sự đáng sợ và hậu quả nghiêm trọng của việc đăng tải thông tin một chiều, chưa qua kiểm chứng, không chờ đợi kết quả kết luận của cơ quan điều tra, người viết cứ dựa vào bằng chứng sai sự thật đó mà đưa ra những lời phán xét tới bạn đọc. Thậm chí kể từ đó đến nay, các tác giả bài báo trên cũng chưa một lần liên hệ, trao đổi với cá nhân tôi về vụ việc…” - bà Vũ Bảo Trinh nghẹn ngào nói.
 
 
Sự thật đang bị “bóp méo”?
 
Trước đó vào ngày 21/06/2012, ông Phạm Quốc Việt làm đơn khởi kiện bà Trinh gửi Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan PC46 tại tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu, cùng lúc gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan báo chí, cho rằng bà Trinh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Việt và bán tài sản của ông cho nhiều người mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản.
 
Qua tìm hiểu một loạt những giấy tờ, chứng cứ mà bà Trinh cung cấp cho PV, cụ thể như: giấy viết tay bán mảnh đất 346 m2  tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, vào tháng 12/2011 cho ông Đặng Văn Tàu. Tuy nhiên, ông Việt lại cho rằng, mảnh đất trên là của cá nhân ông và vợ là bà Trần Thị Minh, nên đến ngày 23/08/2012, ông Việt kiện bà Trinh tự ý bán đất của mình cho nhiều người. Nhưng hồ sơ mà bà Trinh trình bày với cơ quan chức năng, cho thấy một loạt những giấy tờ đã qua công chứng được ký vào ngày 14/12/2011 do ông Việt chuyển nhượng tài sản, ký xác nhận bán nhiều lô đất có tổng diện tích là  1.272 m2 đất với giá 68 tỷ đồng. 
 
TAND TP.HCM, sau khi nghiên cứu rõ hồ sơ, đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 66/2013/QĐST-DS vào ngày 30/08/2013 vì không có chứng cứ kết luận bà Vũ Bảo Trinh lừa đảo.
 
Vu khống để… trốn nợ?
 
Bà Trinh cho biết: “…việc ông Hiếu tố cáo tôi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; rút trộm tiền trong tài khoản ngân hàng là vu khống, sai sự thật, nếu những điều ông Hiếu và ông Việt tố cáo tôi có thật thì tôi đã không còn ngồi ở đây để trình bày mà đã bị cơ quan công an bắt giữ từ lâu…”.
 
Theo những bằng chứng mà chúng tôi nhận được, thì một loạt giấy tờ, phiếu thu tiền (ngày 15/05/2009 với số tiền 1.800.000.000 và ngày 01/06/2010 với số tiền là 28.2000.000.000) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp cho thấy, bà Vũ Bảo Trinh trong vai trò là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng  giám đốc công ty. Bà Trinh là người tích cực nộp các khoản tiền vào tài khoản của công ty này và người trực tiếp ký nhận là ông Võ Trọng Hiếu. Như vậy, theo như tố cáo của ông Hiếu, bà Trinh không hề có góp vốn, đóng tiền góp vốn vào cho công ty Thông Hiệp là đúng hay sai?
 
Vô lý hơn, khi ông Hiếu cho rằng, bà Trinh lợi dụng lúc ông đang nằm viện đã “câu kết” với nhân viên kế toán, dùng mã số tài khoản của công ty để ra ngân hàng rút trộm nhiều tỷ đồng. Ngay sau đó, bà Trinh cũng đã làm việc với cơ quan điều tra và chứng minh mình không hề vi phạm như việc như ông Hiếu tố cáo.
 
Được biết, hiện ông Hiếu là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thông Hiệp, khi ra ngân hàng rút tiền với số lượng lớn như vậy cần thiết phải có chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc. Trong khi đó, theo như ông Hiếu trình bày, vào thời điểm này ông đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Như vậy,  những gì ông Hiếu trình bày với cơ quan chức năng là đúng sự thật?
 
Ngoài ra khi trao đổi với PV, bà Trinh còn cho biết, bản thân ông Võ Trọng Hiếu là CTHĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty CP ĐT PT Thông Hiệp vẫn nợ bà Trinh số tiền là 20 tỷ đồng và 40 cây vàng SJC được ký vào tháng 08/2011. 
 
“Họ nghĩ tôi là Việt kiều không có nơi nương tựa, khi bị mang tiếng xấu, danh dự bị mất thì tôi chịu thua bỏ hết tất cả mà quay về Mỹ. Khi ấy, ông Việt sẽ lấy được tất cả những gì tôi đang có và ông Hiếu không cần trả nợ cho tôi số tiền 20 tỷ và 40 cây vàng SJC…” - bà Trinh nghẹn ngào nói.
 
Báo BVPL đề nghị các cơ quan điều tra sớm vào cuộc, làm rõ sự việc này đúng hai sai theo đúng các quy định của pháp luật để xử lý triệt để vụ việc.  
 
B.B.T