Chỉ vì cái sự hơn thua
Cập nhật lúc 10:17, Thứ ba, 16/06/2015 (GMT+7)
Nhìn đứa con trai tuổi còn non nớt đứng trước vành móng ngựa, cha mẹ bị cáo Quách Văn Tường (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đau lòng đến rơi nước mắt. Ông Quách Văn Tâm (cha bị cáo Tường) càng thấy hối hận hơn khi bị cáo vì ông mà mang 2 tội giết người và cố ý gây thương tích. (bị cáo, vành móng ngựa, giết người)
Nhìn đứa con trai tuổi còn non nớt đứng trước vành móng ngựa, cha mẹ bị cáo Quách Văn Tường (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đau lòng đến rơi nước mắt. Ông Quách Văn Tâm (cha bị cáo Tường) càng thấy hối hận hơn khi bị cáo vì ông mà mang 2 tội giết người và cố ý gây thương tích.
 |
| Bị cáo Quách Văn Tường tại tòa. |
Ngồi nơi hàng ghế dành cho phía gia đình bị cáo, ông Tâm luôn tự trách bản thân vì phút sai trái mà gây nên tình cảnh đau lòng của gia đình mình và phía bị hại.
Lỗi tại ai?
Ông Tâm và anh Viên Ngọc Thạch (ngụ xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) làm cùng Công ty P. ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Ngày 20-5-2014, trong lúc làm việc, do anh Thạch không làm việc theo quản lý phân công nên ông Tâm đã báo với quản lý. Tức mình vì chuyện này, anh Thạch đã gọi điện rủ Viên Ngọc Quý (23 tuổi, em trai Thạch), Lê Ngọc Bình (anh vợ Thạch), Võ Văn Quang, Trương Tấn Thiên (bạn Thạch) đến công ty đón đánh ông Tâm. Sợ bị đánh, ông Tâm đã gọi điện kêu Tường đến công ty đón ông về. Hết giờ làm việc, khi ông Tâm vừa ra khỏi cổng công ty thì bị Quý dùng vỏ chai bia đập vào đầu gây chảy máu; Thạch, Thiên và Bình cũng xông vào đánh ông Tâm. Thấy cha bị đánh, Tường đã cầm dao bấm xông vào đâm Quý tử vong, Thạch bị thương tật tỷ lệ 25%, Bình bị thương tật tỷ lệ 31%.
Chỉ vì muốn hơn thua nhau những điều vụn vặt trong cuộc sống mà hai bên đã gây mâu thuẫn rồi gọi người nhà đến giải quyết bằng bạo lực. Hậu quả, cả hai bên phải mất mát rất nhiều; như em trai anh Thạch thì tử vong, còn con trai ông Tâm lại phải vào tù.
Tại phiên tòa, anh Thạch luôn đổ lỗi do ông Tâm đe dọa đánh mình nên mới gọi người nhà đến hỗ trợ. “Tôi gọi người nhà đến đón về chứ không có ý định đánh nhau. Bằng chứng là tất cả chúng tôi đều không mang theo hung khí (vỏ chai bia anh Quý dùng đánh ông Tâm lấy trong quán nước gần hiện trường xảy ra vụ án). Trong khi đó, bị cáo Tường mang dao theo đâm chết em tôi, gây thương tích cho chúng tôi” - anh Thạch trình bày.
Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đã chỉ rõ rằng: “Người chủ động tấn công ông Tâm chính là các bị hại. Bị hại là thanh niên khỏe mạnh thì không thể bị một người ốm yếu, lớn tuổi như ông Tâm dọa đánh được. Nếu hai bên không gọi người thân đến đánh nhau thì sẽ không gây ra vụ án mạng này, cũng không phải đứng trước tòa như hôm nay”.
Đong đếm nỗi đau
Đưa những ngón tay gầy gạt những giọt nước mắt chảy dài trên má, ông Tâm kể về gia đình nhỏ của mình trong giọng nói nghẹn ngào. Lúc trước, cả gia đình ông sinh sống tại tỉnh Cà Mau. Vì cuộc sống thiếu trước hụt sau nên ông dắt vợ con đến phường Bửu Hòa
(TP.Biên Hòa) thuê phòng trọ ở để đi làm công nhân. Mới học hết lớp 9, Tường đã phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cuộc sống có chút dư dả nên gia đình ông cũng hạnh phúc hơn so với lúc ở quê nhà. Thế rồi, sự việc đáng tiếc đã xảy ra... “Giá gì tui là người gánh chịu mọi thứ do mình gây ra, con trai tôi còn nhỏ tuổi quá, chưa kịp hiểu đời đã phải ngồi trong tù. Tui sẽ ân hận suốt đời mình” - ông Tâm gục mặt xuống cạnh bàn giấu đi từng nỗi buồn đang phải gánh chịu.
Trái với sự lặng lẽ của ông Tâm, mẹ của bị hại gào khóc trong phiên tòa xét xử. Nỗi đau của người làm mẹ có con bị giết lan tỏa đến tất cả mọi người tham dự phiên tòa. Bà nấc nghẹn từng cơn nói chữ được, chữ mất rằng: “Bà mẹ nào lại không thấy đau đớn khi con mình bị giết. Nghe tin con nhập viện, tôi vẫn nghĩ nó bị tai nạn nhẹ, nhưng sau đó lại nhận hung tin con đã chết. Ai đã trải qua tình cảnh này mới cảm nhận được sự đau đớn mà một người làm mẹ như tôi phải gánh chịu. Con anh Tâm dù ở tù 10 năm, 20 năm thì vẫn được trở về, còn con tôi làm sao gặp mặt nữa đây”.
Sự mất mát của gia đình bị hại không thể đong đếm được, lại càng không thể bù đắp bằng tiền. Nhưng trước lời đề nghị bị cáo bồi thường 850 triệu đồng từ phía gia đình bị hại, Hội đồng xét xử đã giải thích rõ cho gia đình bị hại hiểu các khoản được chấp nhận. Sau khi xem xét tình tiết của vụ án và các khoản chi phí cho phía bị hại, Tòa tuyên phạt bị cáo Tường 8 năm tù về tội giết người, 5 năm tù tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường hơn 100 triệu đồng.
Nhìn cảnh Tường tra tay vào còng, mọi người đều thấy tiếc cho bị cáo khi độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời phải sống ở trong tù. Sẽ cần rất nhiều sự quan tâm và tình yêu thương để khi ra trại, Tường vẫn thấy được những vấp ngã đầu đời là bài học để sống tốt hơn trong những tháng ngày còn lại.
Theo Báo Đồng Nai
.