(BVPL) - Ban ngày, trước cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ( Biên Hòa, Đồng Nai ) dường như lúc nào cũng có một nhóm người túc trực trước phòng bảo vệ. Họ là những tay xe ôm chở khách khi cần đồng thời là " cò " khám bệnh cho các phòng khám tư nhân bên ngoài bệnh viện. Bác sĩ tranh thủ khám tư này cũng là các bác sĩ đang làm việc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Từng lúc bị cúp điện vì nợ nần?

 

 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 từng lúc bị cúp điện vì nợ nần
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 từng lúc bị cúp điện vì nợ nần


Ban ngày, trước cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ( Biên Hòa, Đồng Nai ) dường như lúc nào cũng có một nhóm người túc trực trước phòng bảo vệ. Họ là những tay xe ôm chở khách khi cần đồng thời là " cò " khám bệnh cho các phòng khám tư nhân bên ngoài bệnh viện. Bác sĩ tranh thủ khám tư này cũng là các bác sĩ đang làm việc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.


Đứng bên vệ đường cạnh bệnh viện chưa đầy 3 phút đã có chiếc xe gắn máy trờ tới. Một nam trung niên hỏi tôi:


- Anh muốn tìm gặp bác sĩ nào?


- Không, tôi đang chờ thân nhân.


Thấy tôi từ chối, anh ta bèn chạy vòng lại phòng bảo vệ đỗ xe cạnh những xe ôm khác ngay lối ra vào, rồi lại tiếp tục đảo mắt tìm " con mồi ".


Cảnh quan bát nháo trên chỉ là chuyện thường thấy ở Bệnh viện này.


Sự cố đột ngột chấn động hơn nhiều diễn ra hai tháng trước mới làm cho cả bệnh viện ( với hơn ngàn bệnh nhân ) bỗng nhiên nhốn nháo. Đó là ngày 09/06/2015, bất ngờ toàn khu Bệnh viện tâm thần trung ương 2 đã bị cắt điện gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc 7 giờ 30 sáng khi giờ làm việc hành chính bắt đầu.


Và mới đây, ngày 12/08/2015, cũng vào thời điểm trên việc cúp điện một cách công khai đã được lặp lại tại bệnh viện. Nhưng có khác là lần này, bên ngắt cầu dao điện có báo trước bằng một văn bản ( ẩn chứa nhiều chuyện nợ nần về tài chính giữa bên thi công và chủ đầu tư ): " Đến ngày 11/08/2015 bên Công ty Đức Kiên chưa nhận được tiền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thanh toán cho Công ty Đức Kiên đợt 7 và đợt 8, Công ty Đức Kiên phải cúp điện để thu hồi vật tư trả cho nhà cung cấp và sản xuất ". Công ty Đức Kiên còn cảnh báo ngày 19/08/2015 sẽ tiếp tục cúp điện nếu như tiền nong không được thanh toán.


Bệnh viện của Nhà nước cấp Trung ương mà phải gặp một tình huống khó xử như thế này sao?
Theo chúng tôi được biết, số tiền mà Công ty Đức Kiên đòi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 phải trả lên đến trên 6,7 tỷ đồng là tiền phát sinh ngoài dự toán ( dự toán ban đầu là trên 20 tỷ đồng ) do phải thi công kéo dài và đội giá thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện, gói thầu xây lắp số XL 07.2010. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang ngắc ngứ với nhau chuyện nghiệm thu và thanh quyết toán dẫn đến hệ lụy nhà thầu thi công ngang nhiên cúp điện nhiều lần làm xáo trộn hoạt động của bệnh viện.


Quá nhiều tai tiếng


Chuyện lùm xùm về tiền bạc có dấu hiệu tiêu cực quá nhiều tai tiếng ở Bệnh viện tâm thần trung ương 2 không phải rộ lên chỉ mới đây mà nó có từ  năm 2013 đến nay.


Dạo đó, tháng 06/2013, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có văn bản lên tiếng, về khoản thanh toán công tác phí tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, những mục thanh toán và chi không đủ chứng từ, Bộ đề nghị phải thu hồi và rút kinh nghiệm. Về việc sử dụng tài sản của đơn vị, việc chuyển đổi công năng xe cứu thương thành xe công tác là không đúng với các quy định hiện hành.


Rồi đến số tiền 39 triệu đồng từ gói thầu vật tư trang thiết bị y tế năm 2012 do Phó trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế nhận không rõ nguồn gốc (?!), đem chia cho các cá nhân có tên trong danh sách ghi sẵn là hành vi tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng. Đến nỗi trong Thông báo của UBKT Đảng ủy Khối tỉnh Đồng Nai có ghi "Việc xuất hiện số tiền 39 triệu đồng tại Bệnh viện TTTW 2 không rõ nguồn gốc là dấu hiệu không bình thường. Đảng ủy, Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện TTTW 2 phải chịu trách nhiệm về vấn đề này".


Nổi cộm nhất là vụ tiêu cực trong gói thầu hạng mục Khoa dinh dưỡng, ( gói thầu XL04.2010 giá trị 5,181 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ ) chủ đầu tư là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cùng đơn vị thi công Công ty CP Xây dựng Hải Sơn và giám sát là Công ty CP Tư vấn đầu tư - Thiết bị công nghệ Vương Thái Sơn đã cấu kết với nhau thanh toán khống vật tư, khối lượng...nhằm thu lợi bất chính. Về khối lượng quyết toán đã có rất nhiều khoản quyết toán khống trị giá hàng trăm triệu đồng trong phần lắp đặt vật tư chống côn trùng, thiết bị cấp nước, hệ thống thoát nước và xây dựng sân đường...Dư luận vẫn còn râm ran vụ rút ruột công trình này, bởi vì báo chí nhiều lần lên tiếng rộng rãi nhưng chẳng thấy kết luận chính thức, công khai của cơ quan chức năng cũng như chưa một ai phải bị xử lý (!?)


Và bây giờ thì nổi lên chuyện lấn cấn nợ nần kéo dài giữa Bệnh viện với nhà thầu thi công xây lắp điện Công ty Đức Kiên, với hậu quả là bên thi công muốn cúp điện lúc nào thì cúp.


Được biết vừa qua, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức vào ngày 14/07/2015 theo ba nội dung nhưng không tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới. Việc bầu cử cấp ủy khóa mới chỉ được tiến hành sau khi kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân về các vụ việc tồn đọng. Người chịu trách nhiệm chính không ai khác hơn là ông Bùi Thế Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện.


Dư luận bức xúc đặt câu hỏi, sau hàng loạt sai phạm đã diễn ra ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, sao ông Giám đốc Bệnh viện vẫn bình chân như vại?


Nhật Trình

 

.