Khoảng 19h ngày 25/10/2020, tại thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, xảy ra 1 vụ xô xát, đâm chém. Nạn nhân là anh La Thanh Nghị (SN 1981, địa chỉ: Thôn Sơn Quả 3, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang). Sau khi bị chém nhiều nhát dao chí mạng vào đầu, anh Nghị được một số người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hiệp Hoà (Bắc Giang).

Toàn thân anh Nghị bầm tím, nhiều vết chém to, nhỏ khắp người. Trong đó nghiêm trọng nhất là vết chém rách toạc da kéo dài từ đỉnh đầu tới cằm. Vết thương khiến anh Nghị bị mất nhiều máu và được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Do vết thương quá nặng, sau đó anh Nghị được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Anh Nghị bị một vết chém rách toạc da kéo dài từ đỉnh đầu tới cằm.

Đáng chú ý, khi anh Nghị đang được cấp cứu tại bệnh viện Hiệp Hoà, có một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình, tay cầm hung khí tiếp tục xông vào phòng cấp cứu, túm cổ và doạ giết anh.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, anh Nghị và 5 người bạn đến hát karaoke tại quán Phương Linh. Đến gần 19h, anh Nguyễn Văn Nam là bạn cùng hát với anh Nghị ra lễ tân thanh toán tiền. Hai bên xảy ra bất đồng và lời qua tiếng lại với nhau.

Lúc này, nhân viên của quán đã lấy 1 chai bia đập vào đầu anh Nam nhưng vết thương không nặng. Sau đó, anh Nghị đi ra nghe chuyện và đã thanh toán đúng số tiền quán yêu cầu. Sau đó, cả nhóm đi về. Anh Nam và những người còn lại đi xe máy về nhà. Phần anh Nghị do phải lấy xe ô tô nên về chậm hơn nhóm bạn 1 chút.

leftcenterrightdel
 Nhiều vết chém khác trên thân thể anh Nghị

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi quán được gần 100m, anh Nghị đã bị 1 xe ô tô chặn đầu và nhiều xe máy đuổi theo khoá đuôi. Ngay sau đó, nhóm thanh niên trên xe ô tô gồm 6 -7 người cầm theo hung khí như kiếm, dao, mã tấu xông thẳng đến xe và yêu cầu Nghị ra khỏi xe. Khi vừa chui khỏi xe thì anh Nghị bị nhóm thanh niên trên chém liên tiếp vào người.

Anh Nghị vừa nhớ vừa kể lại, khi chém tôi, một số người có mặt tại đó la lớn là “chém nhầm rồi, chém nhầm rồi”. Tôi vội nói: “Nhầm hay không thì cứu tôi với đã”. Ngay sau đó, tôi bất tỉnh.

Phần phía gia đình Nghị, sau khi nhận được thông tin có xảy ra xô xát tại quán karaoke thì mới gọi điện cho anh Nghị. Sau khi nghe tin, mọi người hớt hải chạy lên viện.

Ngay sau khi anh Nghị được cấp cứu thoát khỏi tình trạng nguy kịch, ông La Văn Nghê là bố đẻ anh Nghị đã làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố hình sự đối với những đối tượng đã chém và gây thương tích đối với con ông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hiệp Hoà điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có diễn biến mới.

P.V