Tôi đã tìm gặp khá nhiều "chân dài", từ những cô còn vừa chập chững vào nghề cho đến những chân dài đã sành sỏi. Dĩ nhiên, hiếm có cô nào nhận rằng mình cặp kè, dựa dẫm đại gia mà bản thân họ đều có lý lẽ riêng.
 
 
Cũng giống như Lê Thị Phương, nhiều chân dài khác, đặc biệt là những cô có nhan sắc, vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn gạ gẫm, những lời hứa hẹn "có cánh" như thế.
 
Sống trong một môi trường đầy cám dỗ, đôi lúc sự yếu đuối, cảm giác cô đơn lại trở thành "chất xúc tác" khiến các cô gái dễ dàng sa ngã. Người ta thường bảo: "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Một số người mẫu vì không cưỡng lại được sự cám dỗ vật chất đã sa chân và trượt dài...
 
Một dạo, dư luận xôn xao trước thông tin một số chân dài, người đẹp dính vào đường dây mua bán dâm. Hình ảnh người mẫu cũng vì thế mà càng trở nên xấu đi trong mắt nhiều người.
 
Dù không dính líu đến nhưng Lê Thị Phương cho biết cũng vì chuyện này mà gia đình cô không cho cô theo nghề này nữa. "Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ăn thật nhiều để tăng cân, để có can đảm mà... bỏ nghề nhưng rồi không làm được. Tôi quyết định phải chứng minh cho gia đình thấy nghề nào, môi trường nào cũng có người này người kia. Không thể nói cứ chân dài là cặp đại gia, cứ người mẫu là nhắc đến những cụm từ không hay ho", Phương nói.
 
Cô người mẫu có cách nói chuyện đậm chất "gái quê" này đôi khi bộc bạch những suy nghĩ chẳng "quê" tí nào: "Làm trong môi trường này là như thế. Nếu mình chấp nhận những lời gạ gẫm này rồi thì sẽ quen... Lần đầu có thể là 2.000 USD rồi khi túng thiếu, kẹt tiền 500.000 đồng cũng nhận lời, có khác nào gái gọi. Với tôi, nếu yêu nhau thì lên giường cũng chẳng sao nhưng tôi không bao giờ lên giường vì tiền. Nhà tôi từng là nhà nghèo nhất một khu nhưng nhờ sự lao động cần cù của bố mẹ, bây giờ gia đình tôi được xem là đứng đầu một khu. Tôi luôn tự nhủ bố mẹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng còn mình có điều kiện, có tương lai mà không sống tốt thì thật tệ".
 
Có một cô người mẫu từng nói với tác giả bài viết rằng: "Nếu người yêu chị có điều kiện, tặng chị những món quà đắt tiền, không lẽ chị không nhận. Đó là chuyện bình thường chứ đâu phải vụ lợi. Khi họ đã ở đẳng cấp nào rồi thì họ cũng cần người yêu cùng đẳng cắp. Người ta thường nghĩ xấu khi nói về người mẫu và đại gia nhưng miễn sao họ yêu thương nhau là được rồi. Tôi thấy chuyện tặng nhà, tặng xe là bình thường. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nói xấu là cách người khác kiềm hãm sự ganh tị thôi".
 
Thôi thì xin tạm mượn lời người mẫu Lan Khuê để kết lại: "Hoàn cảnh chỉ là một phần, bản tính mới là quyết định. Sống trong môi trường này, dĩ nhiên có rất nhiều cám dỗ, quan trọng là mình phải suy nghĩ thật kỹ...".
 
Theo TNO