Với diện tích mỗi phòng chiếu 20 m2, được trang trí đơn giản với bàn và ghế bệt, giường nằm, nhiều bạn trẻ vẫn thường kháo nhau là đến những quán café phim, khách không chỉ  xem phim mà còn được làm… “diễn viên”.
 
 
Lúc ở quán HD May 2, để đồng nghiệp nữ ở trong phòng xem phim, tôi ra quan sát hoạt động của quán và bắt chuyện với cậu học sinh còn khoác áo đồng phục thể dục. Cậu học sinh cho biết, cậu và bạn bè cậu hầu như ai cũng đi xem phim giường nằm. Theo cậu, việc xem phim ở rạp đông người giờ xưa rồi, vì ở đó không được nói chuyện ồn áo, không được nằm. Còn xem phim ở quán cà phê thì được chọn phim ưa thích, lấy thức uống, lên phòng đóng cửa rồi thoải mái nằm dài xem phim, tám chuyện, bình luận về phim với bạn bè, thích nhất là thể hiện đủ kiểu tình cảm với bạn gái mà không sợ ai dị nghị.
 
“Với lại tuổi tụi em còn bị cha mẹ quản lý kỹ lắm nên khó mà được xem phim mình ưa thích. Ở quan café chiếu phim có đủ loại phim, tuy hơi cũ nhưng bù lại thích phim nào thì chọn phim đó. Thời gian xem phim cũng có thể dễ dàng sắp xếp như tranh thủ khi thầy cô cho nghỉ học sớm hay học xong môn thể dục sớm”, cậu học sinh này nói.
 
Vừa kín đáo, có không gian riêng, chẳng sợ ai làm phiền, giá cả lại bình dân nên những rạp chiếu phim 2 người theo yêu cầu ngày càng thu hút khách. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình, các cặp đôi sẽ thoải mái “tâm sự” mà không sợ ai làm phiền.
 
Câu hỏi được đặt ra là nếu các quán cafe chiếu phim này không được quản lý chặt chẽ thì sẽ có bao nhiêu người chọn đây là bến đáp cho những thú vui xác thịt?
 
Theo Tuổi trẻ & Đời sống