Anh Thọ Minh Siêng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Văn Lâm 3 giới thiệu chị Thập Nữ Hồng Hưởng 45 tuổi là người phụ nữ tiêu biểu của địa phương nêu gương sáng vượt khó nuôi con ăn học thành đạt.
 


Hàng ngày, vợ chồng chị Hưởng thức dậy từ lúc ba giờ khuya. Chị lo lặt rau, làm nước mắm; anh Phúc phụ xay bột rồi chở vợ ra chợ kịp bán cho bà con. Chị Hưởng khéo tay đổ bánh rất ngon được người dân địa phương mua ăn sáng với giá 1.000 đồng/chiếc bánh xèo và 1.000 đồng/cặp bánh căn. Lấy công làm lời, chị Hưởng có thu nhập ổn định mỗi ngày 100 ngàn đồng từ lò bánh xèo. Ngoài thời gian phụ giúp vợ, anh Phúc làm tổ trưởng tự quản và tham gia tổ vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách- Xã hội có chút đỉnh thù lao chăm lo nuôi hai con ăn học đại học.

Thương hoàn cảnh ba mẹ nghèo, hai con của chị Hưởng chăm ngoan, học giỏi. Nhờ nguồn vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách- xã hội dành cho sinh viên nghèo giúp chị Hưởng có thêm điều kiện nuôi con ăn học. Năm học 2012- 2013 vừa qua, vợ chồng chị chạy vạy mỗi tháng trên bốn triệu đồng gởi cho hai con chi phí ăn ở, mua sắm đồ dùng học tập. Cháu Nguyễn Nữ Hồng Lan học đại học sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, tốt nghiệp cuối năm 2013. Hiện nay, cháu giảng dạy tại tỉnh Bình Dương phụ giúp ba mẹ nuôi em trai là Nguyễn Hồng Thương đang học năm thứ hai chuyên ngành Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

“Do hoàn cảnh cha mẹ nghèo nên vợ chồng tôi bụng dạ ít chữ ít nghĩa. Nay nhờ chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào Chăm giúp các cháu có điều kiện học hành chu đáo. Nay cháu lớn ra trường phụ giúp ba mẹ tiếp tục nuôi em học đại học sau này ra trường có việc làm bảo đảm cuộc sống. Bà con tộc họ vui mừng khi nhìn thấy hai cháu học hành thành đạt góp phần xây dựng đất nước”, chị Thập Nữ Hồng Hưởng bày tỏ niềm vui.
 

Theo Báo Ninh Thuận